Khi ông bà thi nhau… chiều cháu

ANTĐ - Xuất hiện thêm thành viên mới là niềm vui của hai bên gia đình nội, ngoại, tuy nhiên tình trạng không ít ông bà “chạy đua vũ trang” nhằm lôi kéo tình cảm về phía mình đã gây nên nhiều hệ lụy không đáng có.

Chiều chuộng quá mức

Bà Minh - một cán bộ về hưu (Tập thể Thành Công, Ba Đình) kể về đứa cháu nội của mình: Là con trai nên bé Hoàng rất khoái đồ chơi mang tính bạo lực như gươm, kiếm, súng ống đạn dược… nhưng bà nội thì kiên quyết không cho cháu chơi bởi sợ quá trình phát triển tâm lý của cháu bị ảnh hưởng còn bên phía ông bà ngoại lại quan niệm: “trẻ con thích gì thì chiều nó” nên cu cậu khoái ông bà ngoại ra mặt.

Cùng như trường hợp trên, biết đường ruột cháu không được tốt nên ông bà Thành (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy), ông bà ngoại của bé Hương, ở ngay cạnh nhà luôn có ý thức cẩn thận trong việc ăn uống của bé nhưng hai ngày cuối tuần về với ông bà nội cô bé được ông bà cho tha hồ lục tủ lạnh thích ăn gì tùy ý. Chính vì thế nên khi được hỏi bé đều véo von trả lời “yêu nhất bà nội” khiến không ít lần ông bà ngoại chạnh lòng còn ông bà nội thì vui như mở cờ trong bụng.

 Hãy cùng chung tay nuôi dạy trẻ nên người (ảnh minh họa)

 Hãy cùng chung tay nuôi dạy trẻ nên người (ảnh minh họa)

Vốn chỉ có Hùng là con trai độc nhất nên khi cậu đích tôn ra đời, ông bà Thái (Cầu Giấy) cưng hơn trứng mỏng, ở nhà lúc nào cũng gọi cháu là “cục cưng”, “cục vàng”. Do gia đình có điều kiện nên cu cậu luôn được dùng những đồ đắt tiền nhất: Sữa loại hảo hạng, quần áo không hàng hiệu thì cũng toàn đồ đắt tiền… Không chỉ dừng lại ở đó bà Thái lại luôn chê bai những thứ đồ bà ngoại mua cho cháu, coi đó là “hàng chợ”, không xứng đáng khoác lên người “cục cưng” của bà khiến bà ngoại vô cùng tự ái.

Hậu quả đáng buồn

Sự chiều chuộng quá mức của ông bà ngoại bé Hoàng thực sự cho thấy đã đến lúc gia đình cần phải xem lại cách giáo dục của mình khi cậu bé liên tục dọa ông bà bằng dao, kiếm (cho dù đó chỉ là đồ chơi), thậm chí khách đến nhà cậu cũng sẵn sàng gí súng vào mặt, miệng thì liên tục sử dụng ngôn từ bạo lực để dọa nạt khiến ông bà nhiều phen ngượng chín mặt.

Bà ngoại bé Hương thì bức xúc quá nên không ngớt cằn nhằn với mẹ bé còn bên phía bà nội thì ra chiều đắc ý bởi tâm lý “bên nội bên ngoại thời nào cũng đúng”. Chỉ đến khi nửa đêm cả nhà náo loạn lên đưa bé vào bệnh viện cấp cứu vì tiêu chảy cấp do ăn uống không hợp vệ sinh thì người lớn mới giật mình xem lại chế độ ăn uống cho bé.

 Nên mua đồ chơi phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi

 Nên mua đồ chơi phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi

Muốn gì được đấy, lại toàn được dùng đồ xịn nên cậu ấm nhà anh Hùng nghiễm nhiên trở thành “cậu bé hàng hiệu” khi tuổi mới chỉ vừa đủ đi học lớp mầm. Trẻ con thì mãi vẫn là trẻ con với những câu nói ngây thơ nhưng lại gây nên những xích mích khó hàn gắn của hai bên gia đình. Số là nhân sinh nhật lần thứ 5 của cậu, bà ngoại mua tặng một bộ quần áo mà nhất định cậu không chịu mặc bởi theo con mắt của cậu thì đó chỉ là “hàng chợ”, không sành điệu, khiến bà ngoại tự ái, dẫn đến mâu thuẫn hai bên gia đình trở nên căng thẳng. Chỉ khổ vợ chồng anh Hùng ở giữa, hết chạy qua thanh minh với bên ngoại lại dỗ dành bên nội đến toát mồ hôi.

Bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy cháu cùng với tâm lý hơn thua của hai bên ông bà nội ngoại dẫn đến nhưng mâu thuẫn không đáng có khiến người ở giữa là bố mẹ bé không ít phen đau đầu giải quyết. Vẫn biết thời nay điều kiện vật chất hơn hẳn thời các cụ nhưng việc đáp ứng tới mức chân tơ kẽ tóc các yêu cầu của trẻ dễ dẫn đến thái độ sống ích kỷ, tự cho mình cái quyền đòi hỏi người lớn phải phục tùng mọi sở thích của mình. Và đến nước này thì thực sự người lớn cần phải xem lại phương pháp giáo dục của mình, để cháu là cháu chung, từ đó cùng nhau có trách nhiệm nuôi, dạy cháu nên người.