Khi người chồng “đập búa” vào tổ ấm

ANTĐ - Mọi nỗ lực "kéo" chồng về với vợ con không thành khiến chị Lợi buồn chán, tìm quên lãng trong các cuộc đỏ đen. Chơi mãi mà chị chẳng gặp may, càng đánh càng thua - nợ nần chồng chất...

Thời gian gần đây, tại quận Hoàng Mai, HN xảy ra 2 vụ việc gây sóng gió cho gia đình mà người "đập búa phá nhà" chính là các "đức ông chồng". Lo lắng sẽ phải đối mặt với án phạt tù, khi bị bắt, họ đã ra sức thanh minh: do không hiểu luật nên mới thực hiện hành vi dại dột.,

Doạ giết vợ vì ghen

Mười hai năm trước, Nguyễn Chí Luyến (SN 1980), trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, kết hôn với chị Nguyễn Thị Lợi. Họ có hai con gái, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi. Họ đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, vợ cần mẫn dệt vải, chồng làm công cho một xưởng tái chế dầu nhớt. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ khi anh Luyến có quan hệ luyến ái với người phụ nữ cùng quê (kém chị Lợi 2 tuổi).

Mọi nỗ lực "kéo" chồng về với vợ con không thành khiến chị Lợi buồn chán, tìm quên lãng trong các cuộc đỏ đen. Chơi mãi mà chị chẳng gặp may, càng đánh càng thua - nợ nần chồng chất - tổng số tiền lên đến gần một tỷ đồng. Siết nợ chị không được, các chủ nợ tìm đến ông bà thân sinh ra anh Luyến đòi hai cụ phải trả nợ cho nàng dâu. Bị chồng lạnh nhạt bố mẹ chồng ghét và sợ chủ nợ đòi rát, chị Lợi bỏ nhà đến nương nhờ chị gái ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

 

Người chị gái mở quán giải khát trong khu vực bến xe vận tải hàng hóa (phường Thịnh Liệt), chị Lợi phụ việc bán hàng. Thấy vợ từ khi lên phố ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp, quảng giao với người khác giới, Luyến nổi cơn ghen. Nhiều lần Luyến dùng lời và tin nhắn đe dọa giết vợ nếu không chịu “về quê”. Vì chị Lợi vẫn tiếp tục ở lại phường Thịnh Liệt nên sáng 13/5/2012 Luyến đi xe máy từ quê ra, đem theo chai xăng. Đến chỗ vợ bán hàng, Luyến lớn tiếng bắt vợ về nhà. Chị Lợi không nói gì khiến Luyến càng bực tức.

Luyến liền lấy chai xăng dội vào đầu, vào người vợ, giơ bật lửa dọa đốt. Quá hoảng sợ, chị Lợi khóc lóc van xin. Nghe tiếng kêu, mọi người đến can nhưng Luyến vẫn "làm già". Anh ta kéo vợ vào phòng trong, sau đó vớ lấy con dao ở cửa quán kề sát vào người vợ rồi kéo vợ ra ngoài... Mọi người có mặt tại bến xe phải cấp báo tới cơ quan công an. Khi CA phường Thịnh Liệt và CA quận Hoàng Mai tới tước dao và bật lửa từ tay Luyến, chị Lợi mới được giải cứu.

Kéo vợ vào vòng lao lý

Nguyễn Huy Tuyến (SN 1984) và Lê Thị Toàn (SN 1978), thường trú tại thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Họ có một con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Vì phải chăm con nên chị Toàn ở nhà nội trợ, kinh tế gia đình do anh Tuyến là trụ cột. Công việc của anh Tuyến tại Công ty cổ phần sơn Việt Mỹ (anh được tuyển vào làm hợp đồng từ năm 2009) là lái xe, giao nhận hàng, nhận tiền thanh toán của khách đem về nộp cho công ty. Thu nhập hàng tháng tuy chưa cao, nhưng biết chi tiêu hợp lý nên vợ chồng họ cũng đã có cuộc sống ổn định. Mới đây, như thường lệ, Tuyến đi thu tiền của khách hàng được gần 135 triệu đồng. Lòng tham nổi lên, Tuyến quyết định chiếm đoạt của công ty số tiền này nên đã "kéo" vợ cùng vào cuộc.

Vào một đêm hè cuối tháng 5, Tuyến gọi điện báo vợ đến ngay trạm bơm Yên Sở lấy đồ về. Mưa gió đầy trời, lại bận trông con nhưng chị Toàn vẫn phải thu xếp để đến điển hẹn. Chị biết tính chồng rất gia trưởng, sẽ nổi nóng nếu vợ chẳng nghe lời nên răm rắp nghe theo. Đến nơi, chị thấy chồng cầm trên tay chiếc cặp mầu đen đang đứng đợi mình. Tuyến nói với vợ, chiếc cặp đựng tiền của công ty, hãy mang về nhà cất giấu. Chị Toàn thấy tâm trạng bất an vì biết đó là số tiền do chồng biển thủ, nhưng không cãi lại mà lặng lẽ đem tiền về.

Vợ cầm tiền đi rồi, anh Luyến cho xe chạy lên đê Yên Sở (phường Yên Sở quận Hoàng Mai) rồi điện thoại cho anh Mai Kiến Thi, Giám đốc Công ty cổ phần sơn Việt Mỹ báo cáo, số tiền gần 135 triệu đồng đã bị hai đối tượng không rõ tung tích cướp đi. Nhận được tin chẳng lành, giám đốc công ty đã cùng Tuyến và một số nhân viên đến công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai trình báo.Tại đồn CA Tuyến tường trình: khoảng 19 giờ 35 phút tối hôm đó Tuyến đang chạy trên đường đê sông Hồng thì bị 2 thanh niên ép sát, khiến xe máy của anh ta đổ ra ngang đường. Khi Tuyến chưa kịp định thần thì bọn chúng đã giật chiếc cặp đựng tiền rồi bỏ chạy. Vì mưa rất to nên tại hiện trường không có ai chứng kiến sự việc.

Khi cơ quan điều tra yêu cầu mô tả về đặc điểm của đối tượng nghi vấn thì Tuyến bắt đầu ấp úng. Trong lời khai của Tuyến có nhiều mâu thuẫn. Anh ta khai bị ngã xe máy nhưng quần áo vẫn sạch và chiếc xe máy của Tuyến cũng không hề bị trầy xước... Biết không thể lừa dối được cơ quan điều tra nên Tuyến đã thừa nhận mình đang... đóng kịch.

Thiếu tá Vũ Văn Tân, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuyến và Toàn. Thấy vợ khóc như mưa, Tuyến cũng rơi nước mắt. Anh ta khẩn khoản xin nhà chức trách "thông cảm" cho vợ anh ta được về nhà để trông nom con nhỏ. Tuyến thanh minh, vì không hiểu biết pháp luật nên đã nghĩ đơn giản rằng cứ vờ như bị cướp, nếu công ty tin mà "cho qua" thì tốt, nêu công ty "rắn" thì trả lại là... xong. Còn với Toàn, theo như Tuyến nghĩ, cô ấy không phải là "nhân vật chính" nên sẽ... vô can.

Đối mặt với án phạt tù

Tại CA phường Thịnh Liệt, kẻ đe dọa giết vợ trần tình, vẫn còn rất yêu vợ nên mới tìm cách ép vợ trở về. Anh Luyến còn cho rằng mình không phạm tội, không đáng bị bắt vì mới chỉ "dọa" chứ" đâu có giết cô ấy"?!

Bình luận về vụ việc này; Luật gia Phạm Việt Khương (Hội Luật gia VN) cho rằng, hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng người vợ xảy ra khá phổ biến trong những gia đình vợ chồng lục đục. Nhưng, tại HN dường như chưa người chồng nào bị đưa ra trước vành móng ngựa vì tội dành này. Nguyên nhân chính do nạn nhân khống tố cáo chồng vì ràng buộc con cái và sự can thiệp của họ tộc. Mặt khác, việc tìm đủ "nhân chứng, vật chứng" để kết tội thủ phạm phải tuân thủ quy trình luật định rất chặt chẽ. Điều 103 - BLHS quy định dấu hiệu cơ bản cấu thành tội "Đe dọa giết người" là có sự đe dọa và người bị đe dọa thật sự tin rằng mình sẽ bị giết. trong vụ việc này, anh Luyến tuyên bố sẽ giết chị Lợi và anh đã thể hiện bằng hành động cụ thể là đổ xăng, giơ bật lửa, kề dao vào người chị. Còn chị Lợi đã hoảng sợ, khóc lóc, van xin chồng tha mạng.

 

Sự hung hãn của anh Luyến không chỉ khiến chị Lợi mà còn khiến tất cả những người có mặt tại bến xe lúc đó tin rằng hành vi đe dọa của anh Luyến sẽ được thực hiện, nến bà con đã tìm mọi cách cấp báo cơ quan công an để chị Lợi được giải cứu. Đe dọa vợ tới mức gây nguy hiểm đến tính mạng người vợ như việc anh Luyến đã làm là vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Bộ luật Hình sự. Cho dù anh Luyến có giải thích: chỉ dội xăng, kề dao vào người vợ chứ không đốt, không đâm chém, nhưng nguy cơ khiến chị Lợi thiệt mạng là rất cao nếu chẳng may một đốm lửa nhỏ từ bếp lửa của các quán hàng dịch vụ hay từ điếu thuốc người lái xe đang hút gần đó... bị cơn gió vô tình thổi bay về phía chị.

Rồi đây, anh Luyến sẽ phải ra trước vành móng ngựa, đối mặt với án phạt "cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm" (tội danh được quy định tại Điều 103 BLHS).

Theo Luật gia Trần Minh Hà, Hội Luật gia TP Hà Nội, Nguyễn Huy Tuyến đã vi phạm Điều 140 BLHS - Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mục d, khoản 2, điều luật này quy định: người nào có hành vi "chiếm đoạt tải sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng... thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm". Sau gần 3 năm tỏ ra chăm chỉ, cần cù, trung thực, Tuyến đã tạo lập được niên tin với Công ty cổ phần sơn Việt Mỹ! Khi được chủ công ty giao nhiệm vụ quan trọng là đi thu tiền của khách hàng, anh ta đã lợi dụng lòng tin đó để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tệ hơn nữa là anh ta đã kéo vợ vào cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ việc này, chị Toàn không thể vô can. Lẽ ra chị phải can ngăn chồng, khuyên chồng đem tiền trả cho công ty. Nêu tối hôm đó chị kiên quyết không cầm chiếc cặp đựng tiền về cất giấu thì rất có thể Tuyến sẽ không thực hiện đến cùng hành vi chiếm đoạt. Vì nghe lời chồng một cách mù quáng mà chị đã trở thành kẻ đồng phạm, giúp sức cho chồng thực hiện âm mưu phạm pháp. Rồi đây, rất có thể chị Toàn cũng sẽ phải "theo chân" chồng đi thi hành án. Dù chị có oán trách chồng "kéo" mình vào vong lao lý thì cũng đã quá muộn, bởi trong vụ việc này, lòng tham đã khiến chị trở thành người có tội.