Khám phá lịch sử bí ẩn những nơi bị lãng quên ở Berlin

ANTD.VN -Ngay giữa thủ đô Berlin đông đúc của Đức có những toà nhà bị lãng quên. Thế nhưng, chính những công trình này lại mang trong nó quá khứ lịch sử mà khi biết đến nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng.

Hành lang cũ của bệnh viện Beelitz Heilstatten, trên đường Str.nach Fichtenwalde, nơi từng chữa trị cho trùm phát xít Adolf Hitler. Erich Honecker, nhà lãnh đạo của Cộng hòa Dân chủ Đức cũng từng được chăm sóc ở đây từ năm 1971 cho đến những ngày cuối đời

Waldhaus Buch, một bệnh viện cũ dành cho bệnh nhân lao. Tuy nhiên, số bệnh nhân ở đây đã bị giết chết theo chương trình “euthanasia”-cái chết êm ái- của Đức Quốc xã để dành chỗ cho lính bị thương trong chiến tranh

Spreepark, một công viên bị bỏ hoang ở Planterwald phía bắc Berlin, khi hết hạn sử dụng từ năm 2002. Trong công viên vẫn còn những trò chơi hấp dẫn như chiếc đu quay này.

Một bệnh viện dành cho trẻ em bị bỏ hoang ở Weissensee. Các nghệ sĩ đường phố đã đưa những mảng màu sắc rực rỡ vào trong hành lang bệnh viện làm cho không gian thân thiện hơn

Khu vực này bị bỏ hoang đã 30 năm

Tháp canh ở Johannisthal Air Field, gần sân bay ở Berlin bị cỏ, cây dại bao vây

Những mảnh sơn bóc ra khỏi tường nhà tù Hohenlychen. Nơi đây từng diễn ra các thí nghiệm khủng khiếp đối với tù nhân của trại tập trung Ravensbruck gần đó.

Mỗi toà nhà bị lãng quên đều mang trong mình câu chuyện của quá khứ. 

Tìm hiểu câu chuyện về các toà nhà bị bỏ hoang và phổ biến cho người dân Berlin hay khách du lịch cũng là cách để thấy những nơi này còn giá trị

Ánh mặt trời chiếu vào khu làm bánh mì trong sở chỉ huy quân đội Soviet thời kỳ đầu chiến thắng phát xít

Công viên giải trí Spreepark bị bỏ rơi dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào năm 2018.

Mặc cho thời gian trôi, vòng đu quay vẫn đứng vững trong công viên

Khủng long T-Rex nằm ngửa bụng trong công viên

Bảng cổ động quân đội Soviet tại trại Vogelsang