“Kêu” mãi chẳng được “cứu”

ANTĐ - Cứ mưa là ngập, mà ngập nặng. Mặt đường xuống cấp, đầy “ổ trâu”, “ổ bò”. Ngày nắng cũng chẳng đỡ khổ hơn, vì bụi mịt mù; đó là tình cảnh diễn ra lâu nay ở km số 14 trên Quốc lộ 1 cũ, thuộc địa phận Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (ảnh).

Nước ngập sâu và lâu khiến mọi phương tiện buộc phải tìm đường tránh, đi lên cả vỉa hè nhà dân và tuyến đường nội bộ của một khu công nghiệp gần đó. Nhiều năm nay, người dân nơi đây và cả những người thường xuyên tham gia giao thông trên đoạn đường này đã phản ánh với chính quyền cơ sở cùng cơ quan chức năng, nhưng đều không nhận được hồi âm tích cực. Cửa ngõ vào Thủ đô đã và đang bị “bôi xấu”, cũng bởi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng.