Kết cục buồn cho cuộc "hụi họ" sau lũy tre làng

ANTĐ -Đến lượt mình được lấy "tiền hụi" song bạn chơi không trả, Lý đã hành xử bằng...dao

Mong muốn có tiền nhanh hơn so với công sức bỏ ra, thế nên vợ chồng Hoàng Văn Lý (SN 1959) trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã lựa chọn cách “làm ăn” thật chênh vênh chẳng có gì chắc chắn: Chơi hụi.

Trong nhóm người chơi hụi, có Trần Văn Ảnh, là hàng xóm từ lâu nay của vợ chồng Lý. Trọng án xảy ra, khi Ảnh cầm tiền hụi, và đến lượt Hoàng Văn Lý được lấy nhưng Ảnh chỉ trả 1 phần.

Sự việc kéo dài từ khoảng tháng 2 đến nay, mỗi lần muốn lấy tiền đều không được, bực tức vì việc đó Lý cuối cùng đã mang dao sang nhà Ảnh để đòi nợ. Tại đây, Lý gặp... ông Trần Văn Mừng (bố đẻ Trần Văn Ảnh). Dù không liên quan, nhưng thấy có người cầm dao đến cổng nhà, ông Mừng đã lên tiếng. Lời qua tiếng lại, Lý cầm dao đâm trúng ông Mừng, khiến nạn nhân tử vong khi đi cấp cứu. 

Kẻ bị bắt, người vong mạng. Thực là kết cục buồn cho cuộc chơi hụi họ sau lũy tre làng.

Clip lời khai của hung thủ tại cơ quan Công an