Kelly Clarkson tức giận vì hồi ký của Clive Davis

ANTĐ - Người hâm mộ vẫn chờ đợi cuốn hồi kí của giám đốc công ty âm nhạc Sony Music để biết trong mắt ông, Kelly Clarkson là người như thế nào

Mới đây, Kelly Clarkson đã buộc tội Clive Davis vì “lãng trí” nên đã đưa những thông tin sai lệch  về cô trong cuốn hồi ký “The Soundtrack of My Life” của ông. Đặc biệt là tình tiết miêu tả cô đã rơi vào tình trạng hoảng loạn lúc phát hành album Breakaway.

Theo lời Kelly, vị giám đốc này còn ngăn cản cô thực hiện album My December. Cô nói: “Tôi đều là người đồng sáng tác trong các bài hit của mình. My December là album tôi muốn làm riêng cho bản thân mình và sự thật là tôi đã không được tôn trọng. Trong câu chuyện của Davis, ông ấy đã không kể cho các bạn phần thú vị nhất đó là tại cuộc họp, khi đứng trước mọi người trong công ty, ông ta đã coi thường âm nhạc của tôi và hoàn toàn không muốn dự án đó tiếp tục. Tôi biết ơn vì đã được dẫn dắt để có sự nghiệp như ngày hôm nay nhưng không có nghĩa tôi để mình bị bắt nạt. Đó là một cảm giác của sự xúc phạm.”

Ngay lập tức, Davis cũng có ý kiến  trên trang mạng xã hội Twitter của mình với những lời lẽ rất nhẹ nhàng. 

Kelly Clarkson tức giận vì hồi ký của Clive Davis ảnh 2

Ông viết: "Mỗi chương của cuốn sách đều được hoàn toàn xác nhận.  Tôi luôn luôn muốn tài năng và sự nghiệp của Kelly sẽ bay lên tầm cao mới. Trong cuốn sách, tôi cung cấp một cái nhìn chuyên sâu trong những năm chúng tôi làm việc cùng nhau để có được thành công cũng như một vài sự khác biệt sáng tạo mang tính sáng tạo của mỗi người". Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi tới khi cuốn hồi kí của ông được phát hành để biết người đàn ông 80 tuổi này "nhớ và viết" gì về cô học trò ba lần đoạt giải Grammy của mình.