Iraq: Vụ giải cứu con tin đẫm máu, 52 người chết

(ANTĐ) - Thảm kịch giải cứu con tin trong một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Baghdad, Iraq đã kết thúc đẫm máu với cái chết của 52 người, trong đó có 37 con tin và 10 cảnh sát, cùng 67 người khác bị thương, Thứ trưởng Nội vụ nước này Hussein Kamal ngày 1-11 cho hay.

Iraq: Vụ giải cứu con tin đẫm máu, 52 người chết

(ANTĐ) - Thảm kịch giải cứu con tin trong một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Baghdad, Iraq đã kết thúc đẫm máu với cái chết của 52 người, trong đó có 37 con tin và 10 cảnh sát, cùng 67 người khác bị thương, Thứ trưởng Nội vụ nước này Hussein Kamal ngày 1-11 cho hay.

Cảnh sát Iraq gác bên ngoài nhà thờ Sayidat al-Nejat

Cảnh sát Iraq gác bên ngoài nhà thờ Sayidat al-Nejat

Các tay súng có liên quan đến al-Qaeda được trang bị bom tự sát và lựu đạn đã tấn công Sở giao dịch chứng khoán Iraq chập tối 31-10, sau đó xông vào nhà thờ Sayidat al-Nejat - nhà thờ Thiên chúa giáo chính của Baghdad nằm ở khu phố giàu có Karrada khi đang có khoảng 120 người cầu nguyện tại đây và bắt giữ họ làm con tin. Cảnh sát cùng máy bay trực thăng đã bao vây nhà thờ, sau đó xông vào bên trong lúc khoảng 17h (giờ địa phương) và nổ súng. Hiện vẫn chưa biết rõ các con tin đã bị các tay súng sát hại hay chết trong cuộc giải cứu, tuy nhiên một thành viên Quốc hội Iraq đã tuyên bố hôm   1-11 rằng đó là cuộc giải cứu “không chuyên nghiệp” và “hành động nóng vội đó đã thúc đẩy những tên khủng bố giết con tin”. “Chúng ta không có hình ảnh rõ ràng rằng con tin bị sát hại bởi lực lượng giải cứu hay những tên khủng bố, nhưng chúng ta biết rằng phần lớn trong số họ bị giết khi lực lượng an ninh bắt đầu tấn công vào nhà thờ”, nhà lập pháp Iraq Younadem Kana nói.           

Bảo Trâm (Theo Chinanews)