Hy vọng nào cho Bồ Đào Nha?

ANTĐ - Rạng sáng 10-6, Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình đầy sóng gió tại EURO bằng cuộc chạm trán đương kim á quân Đức. 

Trốn chạy tử thần

Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau, người Đức thắng 3-1 trong trận đấu tranh vị trí thứ ba tại World Cup 2006. Đối với Bồ Đào Nha đêm nay, điều quan trọng để không bị mất điểm, vì Đức sẽ muốn thể hiện sức mạnh tấn công của họ và đồng thời để loại bỏ sớm trong các đối thủ cho vòng knock-out sớm.

Nhiều người dự đoán một chiến thắng cho Đức, và có lẽ chỉ có chú bò Yvonne – ngôi sao mới nhất của vương quốc những con vật dự đoán kết quả trận đấu -  nghĩ rằng các Selecao sẽ giành chiến thắng.

Đội tuyển Bồ Đào Nha rời căn cứ ở Ba Lan sáng nay và bay đến Ukraine chuẩn bị cho trận đấu mở màn chiến dịch Euro 2012 của mình. Toàn bộ đội hình đã tham gia buổi tập cuối cùng tại Opalenica đêm qua, bao gồm cả Nani, người có vẻ đã hồi phục hoàn toàn chấn thương bàn chân mắc phải trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua.

Với HLV Paulo Bento, điều các cầu thủ Bồ Đào Nha cần nhất là lòng dũng cảm

Sau đó, thủ môn dự bị Eduardo đã tham dự một cuộc họp báo trong đó anh bác bỏ mạnh mẽ những  hoài nghi về tương lai của Bồ Đào Nha ở Euro 2012, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ cho Selecao: “Nếu chúng tôi giành chiến thắng với Đức, chúng tôi sẽ dẹp tan mọi lời chỉ trích. Là những người Bồ Đào Nha, bạn phải ủng hộ đội tuyển quốc gia. Đừng vội kết luận trước khi giải đấu bắt đầu. Cuối cùng, chính chúng tôi, chứ không phải ai khác, sẽ ở đây để thể hiện và chịu trách nhiệm, cho dù kết quả là thế nào”.

HLV Bồ Đào Nha, Paulo Bento cho biết đội bóng của ông cần phải có dũng cảm để đánh bại người Đức, đặc biệt là sau khi thất bại đáng xấu hổ 1-3 gần đây trước Thổ Nhĩ Kỳ và trận hòa không bàn thắng hồi tháng trước với Macedonia.

“Chống lại một đội như Đức, bạn cần phải có can đảm bởi vì nếu bạn chỉ nghĩ về việc phòng thủ, sau đó chắc chắn bạn sẽ không có khả năng để có được một kết quả tốt”, Bento nói.

Khi người Đức cảnh giác

Rất ít người cho rằng Bồ Đào Nha sẽ tạo được bất ngờ trong trận đấu mở màn của họ, nhưng HLV Joachim Löw của Đức không hề chủ quan. Ông cảnh báo cầu thủ của mình về các mối đe dọa tấn công của Bồ Đào Nha:

“Bồ Đào Nha có bốn hoặc năm cầu thủ đẳng cấp thế giới. Họ là một trong những đội bóng nguy hiểm và hiệu quả nhất khi đối thủ bị mất bóng. Vì họ là một trong những đội tốt nhất khi tung ra các cuộc phản công, chúng ta cần phải tấn công với cường độ lớn và buộc họ phải co cụm lại trong khu vực phòng thủ. Chúng ta không thể mất tập trung một giây".

Theo Podolski, người Đức cần những cú tackle bóng thô bạo để cô lập Ronaldo

Trả lời câu hỏi của báo Bild làm thế nào để vượt qua Bồ Đào Nha, tiền đạo Lukas Poldolski nói anh hy vọng tuyến phòng thủ Đức sẽ cô lập Ronaldo trên đường dẫn đến một chiến thắng 2-0:

"Ronaldo là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất trên thế giới, do đó chúng ta phải ngăn chặn anh ta. Nhưng chúng ta đã làm được điều đó trong lần trạm chán gần đây nhất và sẽ làm điều đó một lần nữa vào tối thứ Bảy này. Chúng ta phải áp sát, thậm chí thực hiện những cú tắc bóng thô bạo nếu cần thiết, để tước đi niềm say mê chơi bóng của anh ta".

Chuyển động quanh trận đấu
*Đức có hai mối quan tâm trước trận đấu mở màn gặp Bồ Đào Nha.

*Bastian Schweinsteiger bị đau bắp chân và Miroslav Klose gặp chấn thương đùi. Tuy nhiên, HLV Joachim Low đã khẳng định rằng bộ đôi này đã bình phục hoàn toàn và sẽ tham gia trong trận đấu tối nay.

*Hậu vệ Mertesacker dự kiến ​​sẽ được bố trí đá chính mặc dù va chạm với Jerome Boateng trong trận đấu tập ngày hôm qua.

*Philipp Lahm được dự kiến sẽ rời hành lanh cánh phải yêu thích của mình sang trái, nhường chỗ cho Boateng hoặc Lars Bender.

*Đối với Bồ Đào Nha, Nani là một nghi ngờ lớn cho trận đấu đêm nay sau khi anh bị chấn thương bàn chân trong trận thua Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước. Nhưng ngôi sao chạy cánh của Manchester United đã tiếp tục tập  luyện và sẽ xuất phát từ đầu..

Dự đoán: 2-1