Huyền ảo “Dấu xưa” 

(ANTĐ) - Tối qua 8-6, lễ hội Áo dài tại festival Huế 2008, chính thức được trình diễn tại sân khấu cửa Hiển Nhơn, đại nội Huế. Đêm lễ hội thêm một lần nữa tôn vinh áo dài Việt Nam.

Lễ hội áo dài tại festival Huế 2008:

Huyền ảo “Dấu xưa” 

(ANTĐ) - Tối qua 8-6, lễ hội Áo dài tại festival Huế 2008, chính thức được trình diễn tại sân khấu cửa Hiển Nhơn, đại nội Huế. Đêm lễ hội thêm một lần nữa tôn vinh áo dài Việt Nam.

"Dấu xưa" quyến rũ...
"Dấu xưa" quyến rũ...

Du khách ngồi chật cứng sân khấu và tràn ra hai bên cửa Hiển Nhơn để xem  màn trình diễn tuyệt vời của các người mẫu. Lâu lắm rồi người Huế mới được thưởng thức một chương trình lễ hội áo dài độc đáo, hấp dẫn và lãng mạn như vậy. Gần 300 bộ áo dài trong đêm trình diễn và 100 người mẫu đã “chở” được cái bóng dáng cổ kính Huế xưa, đầy sắc Huế, không lẫn lộn Huế với bất cứ nơi đâu.

Các nhà tổ chức đã chọn cửa Hiển Nhơn cổ kính, sang trọng mang trên mình những chi tiết hoa văn hình ấn, triện của cung đình Huế... để làm nền cho đêm trình diễn áo dài thêm sâu lắng, huyền ảo. Xung quanh sân khấu là những hồ sen đang toả hương ngào ngạt.

Trong một không gian thấm đẫm dấu xưa, lần lượt các nhóm người mẫu xinh đẹp trình diễn những bộ áo dài thướt tha trên nền nhạc Việt Nam bằng những tình khúc trữ tình mà sâu lắng của Trịnh Công Sơn, Văn Cao... mở đầu là bài “Ngàn thu áo tím” và kết thúc với bài “Tiếng Thu” và “Suối mơ”. Cái không gian đó được hòa quyện vào các cung bậc của nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị... nên du khách càng bị quyến rũ hơn.

Áo dài, một biểu trưng mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam đêm qua đã được trình diễn trong lộng lẫy, kiêu sa. Khác với các lần trước, tại festival Huế 2008, ấn và triện của cung đình Huế là đường dẫn xuyên suốt cho bộ sưu tập “Dấu xưa” của 12 nhà thiết kế Ngân Khai, Hồng Dung, Quang Tân, Minh Minh, Quang Hoà, Anh Vũ, Quốc Bảo, Thu Giang, Quang Huy, Thương Huyền, Việt Hà và Minh Hạnh đến từ Hà Nội, Huế và TPHCM.

Những nét đẹp cổ kính của Huế xưa với những cung điện đền đài, lăng tẩm, những lối kiến trúc hoa văn cổ, đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế, hình thành và sáng tác 12 bộ sưu tập áo dài mang chủ đề “Dấu xưa”. Mỗi nhà thiết kế lại mang một màu sắc riêng, một chủ đề riêng, tạo nên phong cách rất riêng nhưng vẫn rất Huế. Vẻ đẹp thâm trầm, ý nghĩa sâu xa, hình ảnh của ấn, triện đã nhuốm màu thời gian, được các nhà thiết kế xử lý, lưu giữ trên các mẫu áo dài.

"Dấu xưa" rất Việt và rất Huế...
"Dấu xưa" rất Việt và rất Huế...

Lễ hội áo dài tại Festival Huế 2008 đã tiếp nối những biến tấu của tà áo dài Việt. Sự biến tấu này phù hợp với lễ hội mang sắc thái rất Huế với mong muốn giữ không khí và đường nét cổ điển, xa xưa. Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh, cho biết: “Chủ đề xuyên suốt của đêm hội áo dài là “Dấu xưa”. Lấy lại những ý niệm của những ấn, triện xưa và những dấu tích kiến trúc của cung đình Huế để đưa vào tà áo dài”.

Theo bà Minh Hạnh, “Dấu xưa” là những vẽ đẹp đơn sơ mà mộc mạc nhưng thanh cao của người Huế. Từ cái dấu xưa cũ đó được tạo ra bởi ý niệm mới, thổi vào tuổi trẻ với những phong cách độc đáo mà tuổi trẻ phải biết kế thừa, phát triển trên văn hoá “dấu xưa ”.

Chương trình lễ hội áo dài festival Huế 2008 kết thúc trong sự nuối tiếc, ngẩn ngơ của nhiều du khách.

Bài và ảnh:  NGỌC QUANG