Hương và hoa

ANTĐ - Hương hoa sữa đã thấm đượm tâm hồn Hà Nội, phảng phất trong những bài ca say đắm lòng người.

- Mới đầu mùa hoa mà ông đã “ngất ngây”?

- Hoa sữa không còn là “đặc sản” độc quyền của Thủ đô. Nhiều nơi ở miền Trung, miền Nam cũng... ngột ngạt mùi hoa sữa.

- Hoa thơm mỗi người hưởng một tí. Ai chả thích tỉnh mình cũng có mùi hương hoa Thủ đô sang trọng.

- Ai chả muốn thơm tho nhưng còn tùy mức độ. Mới đây mãi tận trong Trà Vinh, dân dọa kiện chính quyền vì mùi hoa sữa nồng nặc.

- Sao không chặt ngọn, cắt cành?

- Mấy năm trước đã làm rồi, khổ nỗi, cây càng đâm chồi, ra hoa nhiều hơn. Dân bị “tra tấn” vì hoa quá đậm đặc.

- A dua, chạy đua thì hậu quả phải hứng chịu thôi. Thấy người ta có nhà máy đường, xi măng lò đứng, cảng biển, “rì-soọt”, sân bay, trường đại học... thì tỉnh mình cũng phải có bằng được.

- Đầu óc, tư duy phong trào còn nặng trĩu thì “cơ thể” kinh tế... cất cánh sao nổi.

- Đó là chuyện vĩ mô! Chuyện nhỏ như trồng cây hoa có đẹp mặt thật, nhưng “hương” khó ngửi thì chỉ có dân “hưởng thụ”.

- Chung quy là, làm việc gì cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ. Nếu không, chẳng những phải “hưởng” mùi khó chịu mà còn “xơi” phải quả đắng nữa.