Hồn phố đọng trong tranh của Nguyễn Minh Sơn

ANTD.VN - Dù sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, nhưng họa sĩ quê Kinh Bắc Nguyễn Minh Sơn lại dành nhiều tâm huyết để miêu tả vẻ đẹp của phố với nhiều tác phẩm vẽ theo phong cách ấn tượng, vẽ bằng sự cảm thông qua cái nhìn.

Tác phẩm “Hoàng hôn” của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn góp mặt trong phiên đấu giá số 5 “Vượt qua đại dịch Covid-19”và được trả giá 11 triệu đồng.

 

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn cho biết, Hà Nội là nơi anh học tập và lập nghiệp.

Vì thế, anh yêu những con phố cổ của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Bút pháp thể hiện chủ động, mạnh mẽ và mang tính trang trí.

Khi sáng tác tranh phố, họa sĩ Nguyễn Minh Sơn thể hiện bằng phong cách ấn tượng. 

Không chỉ thể hiện phố Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Minh Sơn còn miêu tả vẻ đẹp của phố cổ Hội An. 

Những gam màu rực rỡ làm phố như bừng tỉnh sau mùa đông kéo dài.

Đây là một cách anh bày tỏ lòng yêu mến quê hương đất nước Việt Nam

Để ghi lại cảm xúc của mình, họa sĩ Nguyễn Minh Sơn đã dùng tới bảng vẽ và bút màu.

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn đã tới nhiều vùng đất của Tổ quốc, anh đặc biệt yêu mến những con phố nhỏ, ngõ nhỏ của Hà Nội và Hội An.