Hôn mê sau khi "tâm sự" với bạn đồng tính

Nguồn tin từ khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, sáng 29/3 bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng hôn mê được chuyển từ trạm y tế phường Linh Chiểu.

Hôn mê sau khi "tâm sự" với bạn đồng tính

Nguồn tin từ khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, sáng 29/3 bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng hôn mê được chuyển từ trạm y tế phường Linh Chiểu.

Dần dần trí nhớ được hồi phục, người bị nạn tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi biết mình đang nằm tại bệnh viện.

Sau khi được cấp cứu và truyền dịch, nạn nhân hồi tỉnh nhưng vẫn chưa có nhận thức rõ ràng.

Dần dần, trí nhớ được hồi phục, người bị nạn tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi biết mình đang nằm tại bệnh viện.

Nạn nhân được xác định là Thái Thanh Phú, 23 tuổi, quê quán Cà Mau hiện là nhân viên bộ phận lễ tân của một khách sạn lớn ở quận 3.

Qua trao đổi, Phú thừa nhận có quen một người tên Dũng (47 tuổi) ngụ tại Thủ Đức. Sự quen biết này phát xuất từ một trang mạng khi Phú chat với Dũng (boylontuoithuduc) liên tục trong nhiều giờ vào trưa 28/3 để sau đó cùng hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở Thủ Đức. Đúng hẹn, Phú được Dũng đưa về khu nhà trọ trên đường Kha Vạn Cân để cùng nhau tâm sự.

Qua một đêm, sáng hôm sau cả hai cùng đi ăn sáng và uống cà phê. Điều đặc biệt, trước khi đến quán, Dũng đã gọi điện thoại trước dặn pha sẵn 2 ly cà phê để cả hai đến uống.

Uống xong ly cà phê Phú không còn biết gì nữa đến khi tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng cấp cứu bệnh viện. Kiểm tra lại tài sản tư trang Phú cho biết đã bị lấy mất một laptop, một điện thoại và một số tiền mặt với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Mặc dù đã hồi phục trí nhớ nhưng Phú cũng không thể nhớ nổi và xác định được vị trí nhà trọ và cả quán cà phê khi cả hai cùng uống. Phú nói, mình không rành đường lại được dẫn đi vào ngỏ hẻm ngoằn ngoèo nên đến giờ cũng không thể xác định được nơi đó là đâu. Phú cũng đã thừa nhận mình và Dũng đều là dân đồng tính.

Theo nhận định ban đầu của bệnh viện, có nhiều khả năng Phú đã uống phải một loại thuốc gây mê nào đó. Hiện chưa thể xác định cụ thể đó là thuốc gì.

Sau khi sự việc xảy ra, Phú đã gọi điện cho Dũng nhưng máy của Dũng đã khóa không thể liên lạc được. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trần Chánh Nghĩa

Vietnamnet