- Những câu chuyện kỳ dị về hòn đảo đáng sợ nhất thế giới
- Hòn đảo đặc biệt, cứ 6 tháng lại "đổi quốc tịch" một lần
|
Santo Stefano từng là nơi giam giữ các tù nhân là sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân |
|
Nhiều người coi cấu trúc hình bánh rán của nhà tù là “một vòng tròn ác nghiệt của địa ngục” |
|
Các phòng giam chỉ có một cửa sổ hướng ra ngoài với mục đích ngăn tù nhân không thể phóng tầm mắt ra biển |
|
Santo Stefano được ví như một địa ngục và không ai có thể trốn thoát được |
|
Một vài người đã từng cố gắng nhưng đã phải bỏ mạng |
|
Vào những năm 1950, nhà tù đã được cải tạo không gian và cuộc sống bằng các tiện nghi như sân bóng đá, vườn tược và rạp chiếu phim |
|
Không những thế, nơi đây còn cho phép các hoạt động kinh doanh để những tù nhân có thể mua bán hàng hóa |
|
Năm 1965, nhà tù ngừng hoạt động, được bàn giao cho đơn vị tư nhân quản lý và trở thành hòn đảo bỏ hoang |
|
Một thời gian dài sau đó, Santo Stefano được tiếp tục cải tạo và trở thành nơi nghỉ dưỡng thu hút các du khách trên khắp thế giới |