Hồi ức The Beatles và "đêm thắp lửa lòng"

(ANTĐ) - Nhà A1, Trung tâm triển lãm Giảng Võ như một quả cầu căng phồng vì không khí sôi động, sự hưởng ứng nhiệt thành của khán giả với những màn trình diễn nhiệt tình của ban nhạc. Cho tới 11h20 đêm 29/5, nhiều khán giả vẫn còn chưa muốn rời sân khấu đã vắng các "ngôi sao"...

Hồi ức The Beatles và "đêm thắp lửa lòng"

(ANTĐ) - Nhà A1, Trung tâm triển lãm Giảng Võ như một quả cầu căng phồng vì không khí sôi động, sự hưởng ứng nhiệt thành của khán giả với những màn trình diễn nhiệt tình của ban nhạc. Cho tới 11h20 đêm 29/5, nhiều khán giả vẫn còn chưa muốn rời sân khấu đã vắng các "ngôi sao"...

Phạm Tuấn Anh - sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phát biểu cảm tưởng trong niềm hưng phấn bởi đêm diễn: "Phải công nhận là The Beatles hát rất nhiệt tình. Họ không chỉ thành công trong việc gợi lại những hồi ức về ban nhạc Beatles xưa mà còn tạo được sự hóm hỉnh, thân thiện rất riêng khiến cho khán giả cổ vũ càng sôi nổi, hào hứng hơn."

Trong phần hai của chương trình, đông đảo khán giả trẻ đã không thể ngồi yên tại chỗ, họ đứng dậy và cùng hát theo, cùng vui cười nhảy theo điệu nhạc và chia sẻ niềm vui trong "đêm thắp lửa lòng" cùng The Beatles. Những ca khúc vốn quen thuộc được cất lên tựa như những người thân quen vừa trở về và cùng bạn bè, người tri kỷ "quậy tưng" một bữa.

Không ít khán giả khi ra về trong tâm trạng vui và phấn khởi đã cho rằng: chính nhờ sức hấp dẫn trong phong cách trình diễn, trong lối giao lưu nhiệt tình, thân thiện của ban nhạc đã xóa nhòa những mặt hạn chế trong khâu tổ chức của chương trình. Nhóm tribute The Beatels đã sớm nhận thấy rằng không hề có khoảng cách giữa "ban nhạc nhái The Beatles với khán giả Việt Nam". Họ biểu diễn hào hứng và hết mình, khán giả đã say mê hòa điệu cùng họ. Tất cả cùng sống với "Hồi ức The Beatles".

Sân khấu của đêm diễn thể hiện sự "tôn trọng" và "rập khuôn" sân khấu thời của The Beatles khi xưa, nhưng có vẻ như cách phối màu và ánh sáng ngả theo chiều hướng lòe loẹt hơn mà chẳng hề tạo sự bắt mắt, làm nổi bật những nhân vật chính của sân khấu. Quan trọng hơn, hệ thống âm thanh không đạt chất lượng khiến khán giả nhiều phen khiếp vía vì những tiếng rít từ dàn loa bị quá tải. Cảm giác mất hứng chắc hẳn không chỉ đối với khán giả mà còn cả những người biểu diễn trên sân khấu. Hệ thống loa này không chỉ rít lên khi âm thanh quá tải mà còn lẹt xẹt những âm thanh gây sự phản cảm, khó chịu. Cũng may khi những hạn chế này được phần nào khắc phục khi kết thúc phần đầu của chương trình.

Nhiều khán giả trẻ cảm thấy khó chịu với lối tác nghiệp của một số "cameramen", họ dàn hàng trên sân khấu, quay lưng lại khán giả, hạn chế tầm nhìn của khán giả suốt từ đầu đến cuối buổi diễn. Các "tay máy" này còn dí sát máy quay vào mặt ca sĩ khiến các manager nước ngoài phải lên sân khấu yêu cầu chấm dứt ngay cách quay "quá khích" đó.

Vai trò của MC trong chương trình gần như mất hút trong đêm diễn sôi động này. Ngoài phần dẫn đầu chương trình, MC biến mất rồi đột ngột xuất hiện để phỏng vấn các ca sĩ khách mời bằng những câu hỏi nhạt nhẽo, không mấy liên quan.

Những tưởng màn giao lưu này sẽ trở thành điểm nhấn cho chương trình và giúp giãn cách khối lượng các ca khúc trong đêm diễn. Nhưng đã không có sự "hỗ trợ" này. Các ca sĩ khách mời chắc hẳn khá mệt mỏi khi phải hát liên tục, không có thời gian nghỉ và tạo cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Và trong một chương trình dài hơi kéo dài 2 tiếng đồng hồ như thế, chỉ có một lần giao lưu với vài câu hỏi nhạt nhèo là không đủ. Phần giao lưu diễn ra chớp nhoáng với sự "lệch pha" giữa người hỏi và người trả lời. Những nhân vật chính của đêm nhạc là những người mà khán giả mong muốn được giao lưu nhất lại chỉ hát - đi thay phục trang - hát - ... rồi đi về.

Sự cuồng nhiệt của khán giả bên ngoài Trung tâm triển lãm Giảng Võ
Sự cuồng nhiệt của khán giả bên ngoài Trung tâm triển lãm Giảng Võ

MC Long Vũ làm khách mời trong đêm diễn bỗng rơi vào tình thế bối rối vì quá lâu rồi không hát ca khúc của The Baetles nhưng lại bị "dồn" vào thế phải hát vài câu chiếu lệ.

Câu hỏi dành cho người hâm mộ cũng chẳng có gì mới với những câu đại loại "Bạn có thích ca sĩ... trong ban nhạc không? Vì sao?", "Bạn có thích ca khúc... không? Vì sao?" Nhiều khán giả trẻ tếu táo rằng: Với sự xuất hiện của ban nhạc nhái The Beatles đến từ nước Úc, Hà Nội đã có một đêm "thắp lửa lòng" thực sự. Nhưng với ban nhạc này, với đêm diễn này, các phương tiện truyền thông trở nên hữu ích hơn bởi chỉ qua đó khán giả mới hiểu và biết rõ hơn về ban nhạc sắp - đang - đã biểu diễn cho mình xem.

Những thông tin khán giả cần được cung cấp đã không đến từ đêm diễn mà là từ các báo chí. Còn những thông tin được Ban tổ chức cung cấp chỉ đơn giản là tên thành viên ban nhạc, quê hương của họ và... giá vé kèm theo số ghế, thời gian, địa điểm...

Khán giả trẻ đã không thể ngồi im thưởng thức, họ đứng lên cùng nhảy và hát theo
Khán giả trẻ đã không thể ngồi im thưởng thức, họ đứng lên cùng nhảy và hát theo

Chương trình bắt đầu muộn hơn thời gian ghi trong vé tới 45 phút. Ban tổ chức cũng không có lời giải thích nào về sự chậm trễ này. Còn ban nhạc, các thành viên chắc hẳn cũng không thể có lời giải đáp nào. Khán giả Hà Nội biết rằng họ đã rất thành công và là một ban nhạc chuyên nghiệp nên chuyện mở màn live show muộn tới 45 phút là điều bất đắc dĩ đối với họ.

Bruce Coble vai John Lennon
Bruce Coble vai John Lennon
Marcus Phelan trong vai George Harrison
Marcus Phelan trong vai George Harrison
Neil Rankin trong vai Ringo Starr
Neil Rankin trong vai Ringo Starr
Steve Shipley trong vai Paul McCartney
Steve Shipley trong vai Paul McCartney

Phú Duy

Ảnh: Tuấn Anh