Hòa Minzy vượt hàng trăm km đường xa để gặp em bé làng Nủ

ANTD.VN - Hòa Minzy đã vượt hàng trăm km đường xa để tìm gặp em bé Làng Nủ mà cô muốn nhận nuôi và hỗ trợ vì thương xót hoàn cảnh mồ côi đáng thương của cô bé.

Cơn bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh thành miền Bắc cách đây không lâu gây ra lũ quét, lũ ống, để lại nhiều thiệt hại nặng nề, mất mát lớn lao cả về người và của. Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) - ngôi làng nhỏ với 37 hộ gia đình đã bị san bằng, khiến hàng chục người tử vong. Trong số này có một bé gái 6 tuổi đã vĩnh viễn mất đi 5 người thân trong gia đình gồm bà nội, bố mẹ và 2 anh trai, trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại một mình.

Thương cảm trước hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cô bé, ca sĩ Hòa Minzy đã bày tỏ ý định muốn nhận nuôi bé gái này. Nữ ca sĩ cho biết, ước muốn của cô là có thể mang đến cho bé một môi trường sống tốt, thân thiện, nhiều tình yêu thương để bù đắp phần nào nỗi đau và sự mất mát to lớn mà cô bé phải đối diện. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của bé sau sự việc thương tâm xảy ra, Hòa Minzy cảm thấy vô cùng thương xót và đã liên lạc với chính quyền để tìm hiểu cụ thể. Sau đó, cô nhận được câu trả lời rằng hiện cô bé vẫn còn có người thân là bà ngoại, các dì và cũng đang được mọi người thay nhau chăm sóc.

Mới đây, Hòa Minzy cũng xúc động chia sẻ về việc cô đã tìm đến thôn Làng Nủ để gặp bé gái mà mình rất thương xót và muốn nhận nuôi. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, tối 15-10 vừa qua cô có chuyến biểu diễn thiện nguyện tại thành phố Lào Cai. Sau đêm diễn này, 10 sáng hôm sau, cô cùng gia đình di chuyển quãng đường hơn 100km đến huyện Simacai để trao tặng quà cho bà con sinh sống ở đây. Tiếp đó, cô vượt hơn 100km nữa để tới làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên - nơi có em bé mà mình muốn nhận nuôi, hiện cô bé vẫn đang sinh sống và theo học tại đó.

Tiết lộ thêm về chuyến đi này, Hòa Minzy chia sẻ, ngồi trên xe 2 hôm liên tiếp từ Bắc Ninh lên Lào Cai, cô thấm mệt nhưng khi gần tới điểm trường nơi cô bé đang học, nữ ca sĩ cảm thấy rất hồi hộp. Đến nơi, cô gọi điện cho bà ngoại của bé ra đón rồi cùng vào trường thăm cô bé tên Bống.

"Bà thấy Hoà liền ôm Hoà rất chặt, cảm giác như mẹ của Hoà ôm Hoà vậy. Em bé Bống nhỏ nhắn, đang hơi sổ mũi chạy ra đón bà. Hoà lúc đó ko kìm nổi cảm xúc, chỉ biết chào làm quen với con. Với trẻ con cái gì cũng phải từ từ vừa phải không các bạn sợ, nhưng cũng thật may con chịu nắm tay Hoà và nghe Hoà nói chuyện, hỏi han. Con rất ngoan và xinh xắn, nụ cười dễ thương nhìn chỉ muốn ôm vào lòng." - Hòa Minzy kể và cho biết cô không xưng hô "mẹ" với bé Bống vì "mình đã là gì đâu, mình cũng không muốn mọi người hỏi bé đại loại mấy câu rằng: con có muốn cô này làm mẹ của con không, bởi câu hỏi đó với một đứa trẻ mới mất mẹ thật buồn và không nên, con chắc cũng chưa hình dung được mọi thứ đang xảy ra thế nào".

Cũng theo Hòa Minzy, sau lúc đầu bỡ ngỡ thì bé Bống đã cởi mở hơn, cho nữ ca sĩ bế và chuyện trò cười nói. Lúc chia tay, Hòa Minzy chỉ dặn bé rằng, nếu muốn gặp lại cô hay tự dựng nhớ và muốn nói chuyện với cô thì bảo bà ngoại của bé gọi cho cô.

"Bống nhớ tên cô nhé, cô tên là Hoà. Lần đầu gặp của Hoà và bé chỉ như vậy thôi. 1 cái ôm tạm biệt, Hoà lên xe về." - Hòa Minzy thổ lộ,

Với Hòa Minzy, cuộc gặp này là hành trình mà cô mong mỏi mãi mới thực hiện được và việc gặp được bé Bống cùng gia đình là mãn nguyện rồi. Nữ ca sĩ cũng nói với bà ngoại của bé rằng, từ nay cứ coi mình như người trong gia đình, có gì cần hỗ trợ cho bé, cô nhất định sẽ hỗ trợ hết sức mình.

Về việc chưa xúc tiến thủ tục nhận nuôi bé Bống, Hòa Minzy cho biết, bà ngoại của bé cũng là người mẹ vừa mất đi con gái, vì vậy cô nghĩ rằng ở thời điểm này không nên vồ vập vấn đề nhận nuôi hay ai nuôi bé. Bản thân cô luôn cầu nguyện sớm có tin tức về mẹ của bé Bống để gia đình có thể lo chu toàn việc hậu sự cho chị.

"Hoà về còn Bống ở lại trường học nội trú. Cuối tuần bé sẽ về với bà ngoại. Dù sao thì có người thân bên cạnh vẫn là tốt nhất, con còn bà ngoại và các dì nên để con ở cạnh mọi người con sẽ vui hơn. Hoà vẫn luôn ở bên cạnh để làm mọi thứ có thể, bất cứ khi nào gia đình cần hay muốn đưa bé tới ở với Hoà, Hoà luôn sẵn lòng." - Hòa Minzy bày tỏ. Trước đó, cô cho biết nếu gia đình muốn giữ bé lại để chăm sóc thì cô tin rằng việc học hành của cô bé sẽ được các cấp và mọi người quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên nếu gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn thì cô cũng sẵn lòng hỗ trợ chu cấp cho bé từ nay đến năm 18 tuổi.