"Hòa mình" vào thiên nhiên với trải nghiệm trên chuyến tàu xuyên lục địa Á - Âu

ANTD.VN - Chuyến tàu có tên K3/K4, đi qua ba quốc gia, 17 điểm dừng, khởi hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc đi qua Ulan Bato, Mông Cổ và dừng chân tại ga Moscow, Nga với tổng cộng 127 giờ di chuyển.

Là chuyến tàu đặc biệt, nên được coi là hành trình đáng mơ ước trong đời của bất cứ ai

Giá vé K3 tương đương khoảng gần 20 triệu đồng, thời gian di chuyển kéo dài 6 ngày 5 đêm, hành khách không được tắm, không có phòng điều hòa

Nhưng là chuyến tàu khó mua vé nhất tại Trung Quốc. Muốn mua vé hành khách phải xếp hàng, đặt mua trước hơn một tháng và thanh toán 100% tiền vé trước 10 ngày

Với thiết kế cửa kính đặc biệt cùng hệ thống toa tàu thay đổi qua từng quốc gia, hành khách được trải nghiệm nhiều địa hình, chiêm ngưỡng nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ

Ngắm hồ Baikal nước ngọt lớn nhất thế giới tại miền Đông Siberia nước Nga

Những dãy núi phủ tuyết trắng hùng vĩ đến những cánh rừng Bạch Dương lấp lánh sắc vàng

Dừng chân tại Mowscow - thành phố hoa lệ nhất châu Âu

Trong suốt hành trình, hành khách được phục vụ những món ăn biểu tượng của ba quốc gia Trung Quốc, Mông Cổ và Nga