"Họa bì" rầm rộ đến với khán giả Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ phim dài 100 phút, với nội dung mang tính "liêu trai" và một dàn diễn viên "ngôi sao" của điện ảnh châu Á sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 24/10. "Họa bì" đang làm nức lòng khán giả trong nước, bởi ngay từ khi vừa được khởi quay, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên thế giới...

"Họa bì" rầm rộ đến với khán giả Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ phim dài 100 phút, với nội dung mang tính "liêu trai" và một dàn diễn viên "ngôi sao" của điện ảnh châu Á sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 24/10. "Họa bì" đang làm nức lòng khán giả trong nước, bởi ngay từ khi vừa được khởi quay, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên thế giới...

Nội dung phim dựa theo tiểu thuyết "Liêu trai chí dị" (Bồ Tùng Linh) vốn nổi tiếng lâu nay. Câu chuyện mang bối cảnh thời Tần Hán. Đại tướng Vương Sinh (Trần Khôn đóng) thống lĩnh đội quân của mình chiến đấu với đám cướp sa mạc ở Tây Vực. Trong cuộc chiến này, tình cờ Vương Sinh cứu sống được một người con gái nhan sắc tuyệt trần tên là Tiểu Vi (Châu Tấn) và đưa cô về nhà cưu mang. Thực chất, Tiểu Vi là một nữ hồ ly độc ác, ngày ngày phải ăn tim người do Tắc Kè tinh (Thích Ngọc Võ) mang tới để có thể duy trì được phép thuật của mình.

 Nữ hồ ly Tiểu Vi đem lòng yêu Vương Sinh và muốn chiếm đoạt chàng cho riêng mình, nên đã dùng nhiều thủ đoạn hãm hại Bối Dung (Triệu Vy) – vợ của Vương Sinh, để chia rẽ tình cảm của hai người. Để bảo vệ chồng và hạnh phúc gia đình, Bối Dung đã chấp nhận lao vào cuộc chiến không cân sức giữa người và quỷ, với sự trợ giúp của một kiếm khách võ nghệ cao cường (Chung Tử Đơn) và một nữ pháp sư “tập sự” (Tôn Lệ)…

Cũng là "Họa bì", năm 1966 đã lần đầu tiên được chuyển thể thành phim điện ảnh. Rồi đến năm 1993, "Họa bì" được tái dựng một lần nữa trên màn ảnh rộng với sự tham gia diễn xuất của: Hồng Kim Bảo, Trịnh Thiếu Thu, Vương Tổ Hiền…Bộ phim được đánh giá khá cao, nhất là về mặt doanh thu khi đem về hơn 1,3 triệu đô la HK. Và đến  năm 2008 này, câu chuyện "Họa bì" trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị vẫn chứng tỏ được sức hút của nó khi đạo diễn Trần Gia Thượng quyết định tái dựng câu chuyện kinh dị này thành một bộ phim hoành tráng, có thể được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh lớn nhất trong năm 2008 của Trung Quốc.

Ngay từ khi vừa bấm máy, Họa bì đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, báo chí trong và ngoài nước. Việc quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và cả diễn viên gốc Hoa đang thành danh tại Hollywood như: Chung Tử Đơn, Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy, Tôn Lệ, Thích Ngọc Võ…đã cho thấy mức độ hoành tráng của bộ phim. Việc đoàn làm phim từ chối tiết lộ nội dung phim trước ngày khởi chiếu cũng gây nên sự tò mò không nhỏ cho khán giả. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim tốn khá nhiều bút mực của báo chí trong năm 2008, từ vụ kiện tụng về bản quyền kịch bản của đạo diễn Tiền Vĩnh Kiện đến thông tin Họa bì “đạo nhạc”…

Có lẽ cảm thấy yếu tố kinh dị trong câu chuyện Họa bì trên đã được khai thác quá nhiều trong phim ảnh nên đạo diễn Trần Gia Thượng đã quyết định “cách tân” cho tác phẩm của mình bằng cách thêm vào nhiều nhân vật, với những tam giác tình cảm khác nhau. Chính vì vậy, Họa bì phiên bản Trần Gia Thượng còn được xem là câu chuyện tình yêu mang tính chất ma quái hơn là một câu chuyện kinh dị về …tình yêu.

Họa bì sử dụng rất nhiều kỹ xảo hiện đại, đặc biệt là hiệu ứng kỹ thuật số để có thể tái hiện những màn đại chiến trên sa mạc, những màn giao đấu giữa người và quỷ. Hình ảnh trong phim khá đẹp, từ bối cảnh cho đến trang phục và tạo hình nhân vật. Bối cảnh Tây Vực trong phim được quay tại hoang mạc Ninh Hạ. Đây  là nơi sinh sống của người Hồi, một trong những dân tộc thiểu số Trung Quốc được chính quyền công nhận. Ninh Hạ cũng là một điểm trên con đường tơ lụa nên cư dân ở đây tiếp nhận rất nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó có đạo Hồi. Ngoài Ninh Hạ thì bối cảnh chính của Họa Bì được quay tại Hoành Điếm – nơi được xem là “Hollywood của Trung Quốc”.

Với việc đầu tư khá chu đáo cho bối cảnh, không lạ gì khi Họa bì có chi phí sản xuất khá cao (15 triệu USD). Và điều này đã thật sự làm “mãn nhãn” tất cả khán giả đã trông chờ Họa bì suốt năm 2008 khi bộ phim vừa được công chiếu vào ngày 25/09/2008 vừa qua. Họa bì của đạo diễn Trần Gia Thượng vừa được Hội đồng Công nghiệp Điện ảnh Hồng Kông chọn để tranh giải Oscar năm 2009 ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Sau thất bại của The Knot vào năm 2008, điện ảnh Hồng Kông hy vọng Họa bì sẽ làm được điều bất ngờ tại Oscar lần thứ 81 bởi kịch bản mới lạ.

Phú Duy