HN T&T trở lại ngôi đầu

(ANTĐ) - Trong tình thế gặp rất nhiều khó khăn, HN T&T đã vượt qua thử thách ngay tại Lạch Tray. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đòi lại ngôi đầu bảng. Niềm vui với người Hà Nội nhân lên nhiều lần khi Hòa Phát HN khuất phục được “hiện tượng” TĐ.CS Đồng Tháp.

Vòng 7 V-League 2010:

HN T&T trở lại ngôi đầu

(ANTĐ) - Trong tình thế gặp rất nhiều khó khăn, HN T&T đã vượt qua thử thách ngay tại Lạch Tray. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đòi lại ngôi đầu bảng. Niềm vui với người Hà Nội nhân lên nhiều lần khi Hòa Phát HN khuất phục được “hiện tượng” TĐ.CS Đồng Tháp.

Một ngày vui lớn với bóng đá Thủ đô, khi cả HP.HN
cũng giành chiến thắng

Không có đội trưởng Công Vinh, HN T&T còn phải đương đầu với sức ép nặng nề từ khán đài Lạch Tray chật kín khán giả. Tuy nhiên trong tình thế khó khăn, HN T&T đã chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng có khả năng vô địch. Lối chơi chặt chẽ và hàng phòng ngự có tổ chức đã giúp HN T&T đứng vững trước sức ép mạnh mẽ của XM Hải Phòng.

Khán giả Hải Phòng quậy phá

Trận đấu đang diễn ra, các CĐV Hải Phòng bắt đầu ném và chửi trọng tài Nguyễn Trọng Thư khi ông rút thẻ đỏ đuổi Trọng Nghĩa, cho dù đây là quyết định chính xác. Sân Lạch Tray hỗn loạn khi XM Hải Phòng bị thua ở phút 74. Các cầu thủ HN T&T đã nhận được sự giận dữ của các CĐV đất Cảng bằng những túi nước mía, củ đậu, dép… Tan trận hàng nghìn CĐV đội chủ nhà ở lại chửi trọng tài và cầu thủ 2 đội. Lực lượng CĐV HN T&T phải mất hơn 1 giờ mới rời được sân. Các khán giả Hải Phòng còn ném gạch vỡ cửa kính nhà chờ của XM Hải Phòng. Đến lúc này lực lượng CS cơ động mới vào cuộc nhằm vãn hồi trật tự. Đã có 2 CĐV Hải Phòng bị bắt.

Sự tỉnh táo của HN T&T đã giúp họ chặn đứng các pha hãm thành nguy hiểm của XM Hải Phòng và đẩy đội chủ nhà vào thế bế tắc. Đội trưởng Leandro được người Hải Phòng kỳ vọng rất nhiều trong lần trở lại, tiền vệ người Brazil này đã trở thành nỗi thất vọng lớn. Leandro đã không tập trung tất cả sức lực để chơi bóng, thay vào đó cầu thủ này đã chú ý quá nhiều vào các pha bóng tiểu xảo và khiêu khích cầu thủ HN T&T.

Thế nhưng HN T&T cũng không phải tay vừa. Hồng Minh và các đồng đội đã biết cách hóa giải sức ép cũng như có sự đối đáp tương xứng với đối phương. Trong thế trận ấy, Trọng Nghĩa của XM Hải Phòng đã nhận thẻ đỏ ở phút 33 sau pha trả đũa đầy bạo lực với Benicio của HN T&T. Nhưng rồi thế trận cũng đã trở lại cân bằng khi Sỹ Cường phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, cho dù quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư có phần hơi nặng.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở hơn nhưng cả 2 đội đều không tận dụng thành công cơ hội. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 74 khi tiền đạo vào sân thay người Gonzalo của HN T&T đánh đầu lái bóng vào góc xa mở tỷ số cho đội khách. Phút 85 HN T&T còn bỏ lỡ cơ hội khi đội trưởng Cristiano sút bóng lên trời trên chấm đá phạt 11m. Những phút sau đó, XM Hải Phòng chơi rất cố gắng nhưng họ không thể giành lại dù chỉ 1 điểm.

Thắng trận, HN T&T đã giành lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó một đội bóng khác của Hà Nội, Hòa Phát HN, cũng đã có chiến thắng quý giá trên sân nhà trước CS Đồng Tháp để tiến sát nhóm dẫn đầu.

Trong diễn biến của vòng 7, LS Thanh Hóa đã đánh bại Navibank SG để bứt lên hẳn khỏi nhóm cuối. M.Nam Định đã gục ngã tại phố Núi với 5 bàn thua không gỡ và tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng. Còn ĐT-LA với cựu phó tướng của HLV lừng danh Mourinho đã trắng tay trên sân nhà với thất bại 0-1 trước K.Khánh Hòa.      

Hoàng Tùng