Guzman có tên thật đầy đủ là Joaquin Guzman Loera (sinh ngày 4/4/1957) đã từng vượt ngục thành công vào năm 2001 khi núp trong xe chở quần áo để đào tẩu khỏi nhà tù Puente Grande, Mexico.
Cuộc săn lùng Guzman liên tục là đề tài nóng bỏng của thế giới và không ít lần cảnh sát đuổi đến sát nút nhưng nhân vật này lại “không cánh mà bay”. Suốt 13 năm ròng rã, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng an ninh Mexico, vào tháng 2/2014, Guzman đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, chỉ 16 tháng sau khi bị bắt giữ, Guzman lại vượt ngục thành công lần 2.
Guzman được cho là đã vượt ngục bằng một hệ thống đường hầm dài khoảng 1,5km, bắt đầu từ khu vực phòng tắm ở buồng giam và nối ra 1 ngôi nhà đang được xây dựng bên cạnh nhà tù.
Guzman, thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Sinaloa, được nhìn thấy lần cuối cùng ở khu vực nhà tắm của nhà tù Altiplano ngoại ô TP Mexico City.
Ủy ban an ninh quốc gia Mexico cho biết Guzman đi tắm lúc 21 giờ ngày 11-7 (giờ địa phương) và “biến mất” khỏi tầm quan sát của camera an ninh không lâu sau đó. Sau khi kiểm tra phòng giam, nhân viên quản ngục mới phát hiện trùm ma túy khét tiếng này đã bỏ trốn.
Hoạt động tìm kiếm Guzman được tiến hành ngay lập tức ở khu vực xung quanh trại giam cũng như đường cao tốc gần đó. Các chuyến bay ở sân bay Toluca gần nhà giam cũng bị hoãn.
Hoạt động của "đế chế Sinaloa” đã trải rộng khắp Bắc Mỹ thậm chí đến những khu vực xa xôi ở châu Âu và Úc. Băng nhóm két tiếng này đã tham gia vào cuộc chiến tranh ma túy đẫm máu để tranh giành địa bàn hoạt động.
Sinaloa giờ đây đang kiểm soát hầu hết các khu vực chính ở biên giới Mỹ và Mexico.
Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tẩu thoát của tên tội phạm nguy hiểm này.