Chiều cùng ngày, tang lễ cho 28 nạn nhân xấu số đã được tổ chức bên ngoài trung tâm thuộc thị trấn Suruc, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp lo ngại các cuộc tấn công khác có thể xảy ra, hàng trăm người vẫn tập trung đưa tang các nạn nhân và biểu tình kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần hành động hơn nữa chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Dù chưa có nhóm nào chính thức đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Suruc nhưng mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía IS. Nhiều nhân chứng tại hiện trường nói rằng họ nhìn thấy một phụ nữ khoảng 18 tuổi, bị thương, mang bom tự sát trên người và bước vào đám đông.
Sau vụ đánh bom, hàng chục thi thể người chết nằm trên các bãi cỏ, máu có ở khắp mọi nơi, nhiều người bị các mảnh bom xé tan. Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nếu đây là vụ tấn công do IS thực hiện thì chứng tỏ nhóm thánh chiến đang ngày càng đe dọa đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trả đũa hành động chống đối chủ nghĩa khủng bố của chính phủ.
“Bằng chứng ban đầu cho thấy đây là một cuộc đánh bom tự sát như cách tổ chức Nhà nước Hồi giáo thường làm”, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Vụ đánh bom xảy ra vài tuần sau khi chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan triển khai binh sĩ và vũ khí đến biên giới với Syria, trước các lo ngại về các cuộc giao tranh tăng cường giữa lực lượng người Kurd, quân nổi dậy, quân đội chính phủ Syria và các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.
Các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không có kế hoạch quân sự đơn phương xâm nhập vào Syria nhưng cũng nói rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ biên giới quốc gia.
Được biết, vụ đánh bom tự sát hôm 20-7 là vụ tấn công đẫm máu nhất ở đất nước kể từ vụ đánh bom khiến 50 người thiệt mạng ở thị trấn Reyhanli gần biên giới trong năm 2013.
Hiện trường vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Suruc: