Đến chợ hoa, khác hẳn với không khí xô bồ như những khu chợ khác, đôi lúc chúng ta sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh ấm áp, giản dị như thế này
Chợ bắt đầu mở cửa từ 23 tháng Chạp đến hết ngày 30 tết, luôn thu hút người dân Thủ đô ghé thăm
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, người ta tới đây, tranh thủ tìm lại hương vị Tết xưa
Hay chỉ để hòa mình vào không khí du xuân
Tìm mua cho mình cành đào, chậu quất cho ngày Tết sắp tới
Nhiều người lớn tuổi cùng con cháu tới đây tìm lại không khí Tết xưa của phố phường Hà thành
Bất kỳ người Hà Nội nào, cũng có ít nhiều kỷ niệm với chợ hoa Hàng Lược. Đến chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn, phải thật sự kiên nhẫn, nhấn nhá vừa đi vừa ngắm
Họ tìm thấy giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có
Một cành đào nhỏ cũng đủ sưởi ấm cả mùa xuân tới
Một du khách nước ngoài vui vẻ khi vừa mua được cây mai vàng
Những phong bao lì xì nhiều màu sắc và mẫu mã
Theo thời gian, không chỉ mỗi hoa tươi chợ Hàng Lược nay "du nhập" thêm nhiều mặt hàng, quy mô cũng được mở rộng
Những cành bích đào Nhật Tân được người mua lựa chọn
Dạo một vòng chợ hoa Hàng Lược sẽ thấy sự phong phú, đa dạng của cây và hoa ở đây. Để sắm một cành đào chơi Tết bạn bỏ ra từ 150.000đ-200.000đ cho một cành đào
Những cành Hải đường cũng được bày bán
Dịch vụ làm đẹp cho chị em cũng xuất hiện tại chợ hoa
Bầu không khí đượm chất xuân đã len lỏi từng ngóc ngách nơi phiên chợ, đủ màu sắc, âm thanh và cả hương vị. Dẫu sao thì, dù có xô bồ hay hối hả, những góc bình yên vẫn khiến nhiều người xốn xang. Tết đang đến rất gần!