Hành trình tìm lại cây qúy

(ANTĐ) - Cất công lặn lội khắp các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc sau gần 8 tháng, cuối cùng bà Tôn Nữ Thị Hà (SN 1943, ở Thừa Thiên-Huế) đã phát hiện vật “gia bảo” của gia đình là cây sanh cổ trên 100 tuổi có thế “long giáng” bị mất trộm, đang được trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh lần thứ nhất ở thành phố Hải Dương, tỉnh  Hải Dương…

Hành trình tìm lại cây qúy

(ANTĐ) - Cất công lặn lội khắp các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc sau gần 8 tháng, cuối cùng bà Tôn Nữ Thị Hà (SN 1943, ở Thừa Thiên-Huế) đã phát hiện vật “gia bảo” của gia đình là cây sanh cổ trên 100 tuổi có thế “long giáng” bị mất trộm, đang được trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh lần thứ nhất ở thành phố Hải Dương, tỉnh  Hải Dương…

Bà Hà với cây sanh cổ của gia đình được tìm thấy
Bà Hà với cây sanh cổ của gia đình được tìm thấy

Đầu tháng 3-2009, gia đình bà Hà, trú ở Thừa Thiên-Huế đã bị kẻ trộm lấy mất một cây sanh cổ trên 100 tuổi có thế “long giáng”. Khi mất cây quí trên, gia đình bà Hà đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Trong khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra thì bà Hà lặng lẽ tự đi tìm vật “gia bảo” của gia đình.

Phán đoán kẻ trộm sẽ mang cây sanh của gia đình tới các điểm buôn bán cây cảnh, bà Hà đã không quản ngại khó khăn, cất công lặn lội tới khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, tìm cách tiếp cận những người chuyên buôn bán cây cảnh cao cấp với hy vọng sẽ tìm lại được cây quí.

Sau gần 8 tháng “truy tìm”, bà Hà vẫn chưa phát hiện thấy vật quí của gia đình. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà Hà được biết ngày 26-10, tại thành phố Hải Dương sẽ diễn ra Festival sinh vật cảnh (SVC) lần thứ nhất tỉnh Hải Dương. Tại liên hoan này sẽ có 25 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự với hơn 2.500 tác phẩm. Lập tức bà Hà tìm đến và mừng rỡ khôn xiết khi phát hiện cây sanh cổ của gia đình bị mất trộm đang được trưng bày tại đây.

Hỏi thăm, bà Hà được biết cây quí của gia đình bà hiện thuộc về sở hữu của một người nổi tiếng trong làng cây cảnh ở Sơn Tây, Hà Nội là ông Phan Thế Tuyến trú ở Đường Lâm, Sơn Tây. Ông Tuyến cho hay, cách đây gần 1 tháng, ông mua cây sanh trên của một người tên là Trung, công tác tại một cơ quan ở Sơn Tây với giá 225 triệu đồng. Khi được mời tham dự liên hoan SVC ở Hải Dương, ông đã mang theo 9 cây, trong đó có cây trị giá gần 10 tỷ đồng. Tại liên hoan này, có người đã trả ông Tuyến cây sanh trên với giá 450 triệu đồng. Mong muốn lấy lại vật “gia bảo” của gia đình, bà Hà chấp nhận bỏ tiền ra chuộc, nhưng do ông Tuyến rao giá quá cao nên bà Hà không đủ tiền chuộc… Bà Hà chỉ còn biết cầu cứu cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngày 4-11, các điều tra viên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thụ lý vụ án mất trộm cây sanh cổ tại nhà bà Hà đã có mặt tại Hải Dương để xác minh, làm rõ. Chiều 5-11, trao đổi với phóng viên, điều tra viên thụ lý vụ án trên cho biết, vụ trộm cây sanh cổ xảy ra vào ngày 4-3-2009 tại nhà bà Hà là có thật. Cơ quan CSĐT - Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Điều tra viên này cũng khẳng định, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế có đủ cơ sở, tài liệu để khẳng định cây sanh mà ông Tuyến đang sở hữu là cây sanh cổ của nhà bà Hà đã bị mất cắp. Bà Hà cũng khẳng định đây là cây nhà bà vì gia đình thường xuyên chụp ảnh nên từng vết cắt, vết xước… hiện hữu trên cây đều trùng với cây trong ảnh. Do đây là tang vật của vụ án nên chiều ngày 5-11, Công an Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với CAP Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương lập biên bản, tạm giữ cây sanh trên đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ…

Nguyên Vỹ