Hành trình Tìm kiếm tài năng trên dải đất Nam - Trung bộ

ANTĐ - Bánh xe Vietnam's Got Talent đã ghi dấu tại các tỉnh, thành phố thuộc miền Nam và Trung bộ, đi qua 5 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột và Đà Nẵng. Những tài năng xuất hiện ở khắp nơi, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và mang lại nhiều điều thú vị cho chương trình.

Nhóm thí sinh đến từ mái ấm Kim Chi trình diễn tiết mục đi quyền, múa võ trên nền nhạc

Những hình ảnh sống động về các địa danh nổi tiếng như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố… đã mở đầu cho trạm dừng chân của chuyến xe buýt Vietnam’s Got Talent tại Tp. Hồ Chí Minh. Hàng ngàn thí sinh đã đến đăng ký tham gia vòng sơ loại tại Nhà hát Quân Đội. Các thí sinh tham dự không chỉ thể hiện tài năng mà họ còn chia sẻ về cuộc sống, về khát vọng và ước mơ của mình. Như trường hợp của Đỗ Thị Hằng, một tài năng belly dance được sinh ra ở miền Bắc, nhưng lại lập nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh. Chính sự đam mê về những điệu nhảy đã giúp chị quyết định tham dự chương trình Vietnam’s Got Talent với vũ điệu belly dance sôi động.
Chợ nổi Cái Răng nổi tiếng là hình ảnh đầu tiên khi chuyến xe buýt của Vietnam’s Got Talent dừng chân tại Cần Thơ. Vùng đất gạo trắng nước trong này tiếp tục mang đến cho chương trình những bất ngờ mới, độ tuổi của thí sinh đến từ Cần Thơ vô cùng đa dạng, từ em bé 4 tuổi đến cụ già 86 tuổi. Các thí sinh rất háo hức dự thi tiết mục của mình và sự tự tin của họ chẳng thua kém gì những nụ cười mà họ đem đến trong vòng sơ loại.

Hai anh em họ đam mê beatbox, Nguyễn Ngọc Triều và Dương Khôi Nguyên
Nguyễn Ngọc Triều và Dương Khôi Nguyên là 2 anh em họ cùng đam mê beatbox. Cho đến nay, 2 chàng sinh viên này đã có “thâm niên” tập luyện beatbox được gần 3 năm và đang tham gia vào CLB Beatbox của thành phố Cần Thơ. Beatbox một mình đã khó, beatbox dành cho 2 người càng khó hơn, không chỉ đòi hòi kỹ thuật tốt mà còn cả sự phối hợp nhuần nhuyễn. Chính sự hiểu nhau đã giúp cặp đôi này có phần trình diễn khá thành công và gây ấn tượng mạnh tại Cần Thơ. Triều và Nguyên vẫn đang luyện tập hằng ngày để hoàn thiện kỹ năng trình diễn của mình cho những vòng tiếp theo.

Nhóm thí sinh của Trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật An Phúc

Những âm thanh của đàn ca tài tử đến từ nghệ nhân Nguyễn Văn Út đã đón chào chuyến xe buýt Vietnam’s Got Talent dừng chân tại Long An. Sự chân thành và hiếu khách của người dân miền Tây thể hiện trong từng câu chuyện và tài năng của các thí sinh tham dự. Anh Kiều Văn Thanh quê ở Bến Lức – Long An đến tham dự vòng sơ loại vào ngày 30-10-2011. Công việc chính của anh hằng ngày là phục vụ cho các ban nhạc lễ, ngoài ra anh có một đam mê lớn là tự làm những nhạc cụ bằng tre, ống nước… để đem đi bán kiếm tiền và dùng để trình diễn. Tham gia Vietnam’s Got Talent, được bà xã và con rất ủng hộ nên anh Kiều Văn Thanh quyết tâm sẽ sáng chế thêm nhiều nhạc cụ mới lạ để có cơ hội đi tiếp những vòng tiếp theo của cuộc thi.

Thí sinh H Yuôm Niê
Nếu những nét đặc trưng của Tây Nguyên khiến chúng ta ngạc nhiên thì tài năng của các thí sinh tham dự vòng sơ loại tại đây còn ấn tượng hơn nữa. H Yuôm Niê (42 tuổi) dân tộc Ê Đê là một trong những thí sinh đến cuộc thi sớm nhất. Không được đào tạo qua trường lớp, thần tượng 2 giọng ca vàng của Tây Nguyên là Y Moan và Siu Black, H Yuôm Niê đã nuôi dưỡng tinh thần văn nghệ từ khi còn là một đứa trẻ. Khi biết chương trình Vietnam’s Got Talent đến với Tây Nguyên, các con của H Yuôm Niê đã động viên cô tham gia. Tại vòng sơ loại, H Yuôm Niê đã trình bày ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Nguyễn Cường “Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột” với chất giọng rất khỏe và tự tin.

Thành phố biển Đà Nẵng là điểm dừng chân tiếp theo của Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent với không khí chào đón cũng sôi động và rộn ràng không kém thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những thí sinh đến từ thành phố Đà Nẵng, các tài năng đến từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Huế… cũng đến tham dự vòng sơ loại tại thành phố xinh đẹp này.

Nhóm nhảy ATT

Chiara Falcone là thí sinh đặc biệt tham dự vòng sơ loại tại Đà Nẵng. Chiara có thể hát được nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Ý và Việt. Vẻ ngoài khá rụt rè nhưng khi bước lên sân khấu và âm nhạc vang lên,  Chiara rất tự tin và thể hiện tốt bài hát dự thi của mình “Bonjour Vietnam”, một bài hát mà Chiara chọn để thể hiện tình yêu quê hương Việt Nam của mình.

Sau thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng, trong tập 2 của chương trình được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 25-12 trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, chuyến xe buýt Vietnam’s Got Talent tiếp tục chào đón các tài năng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn.


Clip tiết mục trình diễn của các thí sinh trong tập đầu tiên