Hành trình nhân ái đến với vùng cao Dần Thàng

ANTD.VN -Gần 300 suất quà đã được đoàn công tác xã hội của Báo An ninh Thủ đô và nhóm tình nguyện Hoa Cúc Xanh trao tận tay các em học sinh nghèo trong những ngày lạnh giá ở các điểm trường thuộc xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai).

Những hình ảnh về cuộc sống của gần 300 học sinh tại các điểm trường ở xã Dần Thàng được cộng tác viên trong nhóm thiện nguyện gửi về khiến các thành viên trong đoàn thiện nguyện ai cũng mong muốn được đến tận nơi để giúp đỡ và chia sẻ

Sau một thời gian ngắn chia sẻ và vận động trên mạng xã hội, những phần quà đã được nhóm thiện nguyện mang đến xã vùng cao của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

Xuất phát từ trụ sở Báo An ninh Thủ đô từ 4 giờ sáng, vượt qua hơn 300km đoàn chúng tôi đã đặt chân đến điểm trường đầu tiên tại xã Dần Thàng. Trong ảnh là những thành viên trong nhóm đang lắp ghép tủ sách cho các em

Chị Phùng Thị Náy không khỏi xúc động khi nhận được quà từ tay của các thành viên trong nhóm  

Các em nhỏ cũng háo hức không kém khi nhận được quà 

Những ngày này đường vào các điểm lớp khá lầy lội, đoàn phải thuê xe công nông để vận chuyển hàng. Con đường đèo đầy bùn lầy lội, khiến chiếc xe công nông nhiều lúc như muốn lật nghiêng xuống vực sâu… bánh xe quay tít không còn độ ma sát bám đường  

Quãng đường chỉ 10 cây số nhưng đủ mọi địa hình lầy lội, nhiều lúc chiếc xe dường như không còn kiểm soát được hướng đi…

Chiếc xe sa lầy khi chỉ cách điểm lớp Dần Thàng một quãng đường ngắn

Chẳng ai bảo ai, các thành viên trong đoàn cùng người dân trong bản và các em học sinh đứng thành hàng ngang từ xe lần lượt chuyền tay nhau những túi quà...

Hình ảnh đồng bào cùng các em nhỏ vận chuyển hàng in bóng bên con suối nhỏ khiến bất cứ ai cũng thấy nghẹn ngào

Người lớn thì nhận vác những đồ nặng

Em Triệu Ông Liêu, học sinh lớp 5 đỡ thùng mì tôm chuyền cho bạn kế tiếp cười bẽn lẽn khi được hỏi chuyện về gia đình. “Sáng nay Liêu đi học từ 6 giờ, tưởng là các chú vào từ sáng sớm cơ. Mang quà về thế này thì bố mẹ cháu sẽ vui lắm”

Các em học sinh xếp thành hàng ngang trên cầu tre bắc qua suối vận chuyển hàng

Mọi người cùng chung tay với đoàn thiện nguyện để chia những túi quà

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô tặng quà, động viên các em nhỏ

Không thể xách được túi quà, em Triệu Ông Nam phải nhờ người lớn buộc trên vai để về nhà

Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh giao lưu văn nghệ cũng các em nhỏ

Mẹ con chị Triệu Thị Diện vui mừng thử đôi ủng mới 

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của một em nhỏ

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ ở điểm lớp Dần Thàng

Chiều muộn, những túi quà cuối cùng cũng được trao hết cho các em nhỏ tại điểm lớp cuối cùng ở Dần Thàng

Chiếc xe công nông đưa các thành viên trở về trung tâm xã

Có đến những nơi như thế này mới cảm nhận được sự vất vả, nghèo khó của bà con nơi đây và đặc biệt là các em nhỏ đang ở độ tuổi đến trường

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc khiến chúng tôi hiểu thêm những khó khăn đến với con chữ đầy gian nan của các em học sinh ở vùng đất gian khó này