Hành trình khôn lớn của ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam, giờ các bé đã vào lớp 1

ANTD.VN - 5 em bé trong ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam đã chập chững vào lớp 1. Từ lúc ra đời đến hiện tại, hành trình khôn lớn của các bé luôn trở thành sự quan tâm của dư luận. Dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng gia đình chị Thư luôn cố gắng mang lại cho các con cuộc sống đầy đủ nhất.

Ngày 18-3-2013, ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam ra đời tại bện viện Từ Dũ TP.HCM, sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (sinh năm 1985) sức khỏe ổn định và 5 em bé (3 bé trai, 2 bé gái) với cân nặng lớn nhất là 2kg, nhỏ nhắt 1,3kg

Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận thời điểm đó

Sau khi bệnh viện mở cuộc họp báo, cuộc sống và gia đình của sản phụ Anh Thư nhận được sự quan tâm lớn, nhiều tờ báo đưa tin về hành trình khôn lớn của ca sinh 5. (Ảnh các bé năm 1 tuổi)

Sản phụ sinh năm 1985 từng nhiều lần được các bác sĩ khuyên bỏ bớt thai nhi nhưng người mẹ này kiên quyết giữ lại các con. (Ảnh các bé chơi đùa năm 2 tuổi)

Kết hôn 9 tháng mới có bầu, vợ chồng chị Thư chưa kịp mừng rỡ đã chuyển sang lo lắng khi bác sĩ thông báo mang thai 3, sau đó là thai 4

Đến khi lên bàn mổ đẻ, bác sĩ thông báo chị sinh 5 khiến cả gia đình sản phụ bất ngờ. (Ảnh chụp hồi 4 tuổi)

Người mẹ 34 tuổi từng nhiều lần stress vì cuộc sống "bỉm sữa" vất vả sau sinh, chị phải nhờ nội ngoại hai bên lên giúp đỡ chăm con giúp (Ảnh: Lao Động)

Chị Thư từng chia sẻ với Thanh niên, chị từng muốn buông xuôi vì mệt mỏi, cả ngày quần quật với việc chăm con, thay tã bỉm, cho con ăn

"Một đứa khóc là 4 đứa con lại khóc theo, một đứa bệnh cả 4 đứa còn lại cũng bệnh", chị Thư chia sẻ

Ảnh tốt nghiệp mầm non của các bé trong ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam

5 em bé chụp ảnh trong một lần đi chơi, ảnh chụp hồi 5 tuổi


Ở nhà, các bé được ông bà, bố mẹ đặt tên lần lượt là Cả, Hai, Ba, Tư, Út. (Ảnh: Thanh niên)

Anh Ba bụ bẫm nhất nhà nhưng cũng mè nheo và tình cảm với mẹ 

Hai cô em gái Tư và Út nghịch cũng không kém 3 anh trong nhà, ngôi nhà trong con hẻm nhỏ ở TP.HCM lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của 5 đứa trẻ

Chỉ lúc xem hoạt hình, không gian mới yên ắng đi một chút vì cả 5 bé cùng chăm chú nhìn vào tivi

Khi những đứa trẻ lớn lên, gia đình phải chia làm 2 nhóm, trong khi mẹ cho 3 anh ăn cơm...

Thì 2 cô em út được bà nội chăm sóc, bón mớm

Hiện tại, cả 5 bé đã 6 tuổi và bắt đầu vào lớp 1, dự buổi khai giảng tiểu học đầu tiên trong đời (Ảnh: NLĐ)

 

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình chị Thư luôn cố gắng tạo cho các con cuộc sống hạnh phúc đầy đủ nhất có thể

Cuộc sống nhân 5 đã quá quen với người mẹ trẻ, chồng chị thường xuyên phải chạy taxi liên tục để có tiền nuôi con

Hình ảnh mới nhất về 5 em bé trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet)

Các bé theo học tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận 5, TP.HCM), cách nhà chỉ vài trăm mét

Ca sinh 5 từ phải qua trái lần lượt là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi

Chị Thư gầy gò nhỏ thó, mỗi ngày phải 4 vòng đưa đón con đi học

Bữa tối quây quần của 5 bé trước khi học bài, 5 đứa trẻ gần nhau thì chí chóe nhưng vắng một đứa không chơi cùng là 4 đứa con lại nhao nhao hỏi thăm

Cả 5 học bài trong căn nhà chật chội, không có nhiều đồ đạc để lấy chỗ chơi cho 5 bé

Anh Cả trầm tính nhất, ngồi học một góc trong khi 4 em vẫn chưa tập trung vì niềm vui những ngày đầu đến trường

Anh Ba hào hứng khoe vở mới, sách mới.