Hành trình bóc các chân rết trong vụ án mất tích của 2 em gái bị bán sang Trung Quốc

ANTĐ - 2 chị em gái ruột bị mất tích. May mắn người chị được giải thoát trở về. Còn người em gái hiện vẫn chưa rõ tung tích. Từ những cơ sở ban đầu, các trinh sát Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và CAQ Tây Hồ đã dựng lên được chân tướng các đối tượng, từ đó chia thành các mũi tấn công lần lượt bắt giữ các chân rết trong đường dây mua bán người sau sự mất tích bí ấn của 2 em gái.   

Hành trình bóc các chân rết trong vụ án mất tích của 2 em gái bị bán sang Trung Quốc ảnh 1Hai đối tượng Ninh Thị Lan và Nguyễn Đức Thắng

Sự mất tích kỳ lạ của 2 cô gái

Sự việc xảy ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, CAQ Tây Hồ nhận được tin báo từ gia đình anh N. ở quận Tây Hồ về việc 2 con gái là em Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1997) và Nguyễn Thị Kim N. (SN 2000) sau khi xin phép gia đình đi chơi thì không thấy trở về nhà. 2 em gái còn nhỏ, lại thêm tính nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau đó, CAQ Tây Hồ đã phối hợp với Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm tung tích 2 em. Qua các nguồn tin, các mũi trinh sát thu thập được, cơ quan công an xác định 2 em đã bị kẻ lạ mặt bán sang Trung Quốc. Nhưng “kẻ lạ mặt” lại không hề xa lạ với cô em gái Nguyễn Thị Kim N. bởi trước đó em N. đã có thời gian “quen” với đối tượng này qua mạng xã hội và trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa kẻ lạ mặt với 2 em L. và N. cũng chính là ngày 2 em mất tích.

Với nỗ lực không kể ngày đêm, cơ quan công an đã xác định được tung tích em L., lúc đó đang sống tại một gia đình tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đã lập gia đình. Nhận được tin báo của Công an Việt Nam, Công an tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã giải cứu thành công em L. và sau đúng 5 tháng ròng rã, đến ngày 18-3-2014, em Nguyễn Thị Mỹ L. đã về đến Việt Nam an toàn trong “niềm hạnh phúc” của gia đình, nhưng niềm vui còn chưa trọng vẹn bởi tung tích của cô em gái Nguyễn Thị Kim N. vẫn chưa được xác định. Và trong lần được giải cứu và thoát khỏi địa ngục nơi xứ người ấy, L. trở về cùng với 1 em gái khác Tạ Thị D. (SN 1994), ở tỉnh Ninh Bình cùng bị lừa bán sang biên giới làm vợ người Trung Quốc. Từ đơn tố giác và lời khai của 2 em Nguyễn Thị Kim N. và Tạ Thị D., cơ quan công an xác định thủ đoạn và đối tượng lừa bán các em có nhiều điểm trùng khớp. Chân dung các đối tượng sau đó đã được dựng lên gồm 1 nam, 1 nữ.

Những chân rết dần lộ diện

Trước khi “xuất cảnh” sang Trung Quốc, L. và em gái N. có quen biết một phụ nữ tên Linh (sau này cơ quan điều tra xác định được tên thật là Đặng Thị Hiền, SN 1994, ở Đồng Tâm, Yên Thế, Bắc Giang) ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Đặng Thị Hiền là đối tượng chuyên sử dụng thủ đoạn làm quen với các em gái trên mạng xã hội, rồi lân la kết thân, nếu “nhắm” được “con mồi” có gia cảnh khó khăn, Hiền sẽ tiếp tục chèo kéo rủ đi bán quần áo cùng với mình trên Lạng Sơn, mỗi ngày được trả công 500.000 đồng. Và một mắt xích vô cùng quan trọng khác trong đường dây mua bán người của Đặng Thị Hiền từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc chính là đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1993), ở Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang. Là người cùng quê, có quen biết từ nhiều năm nên Hiền rất tin tưởng và thường bàn bạc với Thắng cùng đi tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán ở khắp các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La và dọc Tây Bắc rồi về Hà Nội; mỗi khi đi tìm “nguồn hàng” thành công, Hiền thường liên lạc với Thắng để xử lý mọi khâu trong nội đô như thuê phương tiện, dẫn đường, diễn kịch…

Sau khi chị em L. và N. “cắn câu”, ngày 23-11-2013, Hiền cùng với Thắng thuê xe ôtô xuất phát từ khu vực Mỹ Đình đến đón 2 chị em L. và N. ở đường Bưởi rồi đi thẳng lên Lạng Sơn. Tại đây, hết “nhiệm vụ”, Thắng lái xe về trước, Hiền gặp “chân rết” của mình là một người phụ nữ tiếp tục dẫn Hiền và 2 chị em L. và N. đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi đã sang đất Trung Quốc, Hiền gặp một người phụ nữ Việt Nam khác (sau này cơ quan công an xác định tên thật là Hoàng Thị Loan, SN 1977, ở Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) tiếp tục chở 2 chị em N. và L. bằng xe máy đến một điểm sau đó chuyển đổi phương tiện sang ôtô tải đi sâu vào đất Trung Quốc. Xe chạy một mạch xuyên đêm, đến sáng ngày 24-11-2013, Loan đưa 2 chị em L. và N. đến gặp 1 người phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc và sống ở đây đã lâu. Tại đây, người phụ nữ xa lạ nói với 2 chị em L. và N. rằng chị ta đã mua 2 em với giá 200 triệu đồng.

Cũng chính từ đây, 2 chị em L. và N. bị chia cắt. Người phụ nữ xa lạ đưa L. về nhà ở vài ngày, sau đó tiếp tục đưa L. đến một thành phố khác gặp 3 người đàn ông Trung Quốc và 1 người phụ nữ Việt Nam tên là Ninh Thị Lan (SN 1985), ở Thị trấn Vôi, Bắc Giang. Thông qua Ninh Thị Lan (lấy chồng sống ở Trung Quốc, ít khi về Việt Nam), người phụ nữ đã mua 2 chị em L. và N. tiếp tục bán L. cho một người đàn ông ở gần nhà Lan để lấy làm vợ với giá 5 vạn Nhân dân tệ. Sau đó, cô em gái của Nguyễn Thị Mỹ L. là Nguyễn Thị Kim N. được đưa đi đâu thì không ai biết và mọi tin tức đều biệt tăm. Trong thời gian được giải cứu và tạm giữ tại Công an Trung Quốc, L. có quen Tạ Thị D. cũng được giải cứu chờ ngày trở về Việt Nam.

Nhận diện kẻ buôn người 

Cũng chỉ cách thời điểm mất tích của 2 chị em ruột L. và N. hơn 1 tháng, khoảng tháng 10-2013, hai em Tạ Thị D. và M. có quen 1 người phụ nữ cũng được giới thiệu tên là Linh (tức Hiền) ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Đối tượng Hiền vẫn chiêu bài cũ là rủ D. và M. đi kiếm hàng quần áo ở Bắc Giang, 1 ngày sẽ được trả 500.000 đồng một người. Khi D. và M. đồng ý, Hiền đã liên lạc với một người đàn ông (tức Thắng) đi xe ôtô con loại 4 chỗ đến đón và chạy thẳng một mạch lên Lạng Sơn. Đến nơi, một người phụ nữ tên Hương tự động nhập hội và dẫn cả đoàn đi bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi sang tới đất Trung Quốc, Hiền, Thắng cùng D., M. gặp 1 người người phụ nữ Việt Nam tên là Loan (tức Hoàng Thị Loan) rồi tất cả lên ôtô tiếp tục đi sâu vào nội đô Trung Quốc. Tại đây, Loan đã dẫn D. và M. đến một nhà nghỉ gặp 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông Trung Quốc. Cuộc trò chuyện giữa họ hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc khiến D. và M. không hiểu. Sau đó họ tuyên bố rằng D. và M. đã bị lừa bán để đi lấy chồng Trung Quốc. Loan để D. ở nhà nghỉ 7 ngày thì có một người đàn ông Trung Quốc đến mua D. về làm vợ. Không chịu được cảnh sống như địa ngục tại nhà bị ép làm vợ, 1 tháng sau, D. tìm đủ mọi cách bỏ trốn và may mắn thoát chạy được tớ đồn Công an Trung Quốc. Và trong thời gian chờ ngày trở về, D. đã gặp L., người đã cùng với em gái của mình cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Qua trò chuyện, L. và D. thấy có nhiều điểm trùng khớp từ dung mạo, đến phương thức, thủ đoạn đối tượng lừa bán mình. Và cả L. và D. đều vô tình lưu được ảnh đối tượng, không ai khác chính là Đặng Thị Hiền. 

Truy bắt các đối tượng 

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cộng thêm lời khai của em Nguyễn Thị Mỹ L. và Tạ Thị D., cơ quan điều tra đã dựng lên được toàn bộ chân rết của đường dây mua bán người do Đặng Thị Hiền cầm đầu cùng đồng bọn là Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Thị Loan và Ninh Thị Lan. Qua điều tra xác định khoảng tháng 7-2005, Ninh Thị Lan (SN 1985), ở xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang sang Trung Quốc sinh sống sau đó lấy chồng người Trung Quốc. Quá trình sống ở Trung Quốc, Lan có quen biết 2 người phụ nữ Việt Nam, trong đó có Hoàng Thị Loan (SN 1977), ở Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. 2 người phụ nữ này có “gợi ý” với Lan là có đầu mối đưa các cô gái trẻ ở Việt Nam sang Trung Quốc bán làm vợ người Trung Quốc. Nếu trẻ thì được 50.000 Nhân dận tệ, nếu lớn tuổi thì được 30.000-40.000 Nhân dân tệ. Sau đó trong 2 tháng 10 và 11-2013, đối tượng Đặng Thị Hiền có “nguồn hàng” từ Việt Nam, đã thông qua giới thiệu với của Lan để tiếp cận với Loan và người phụ nữ còn lại để tiếp tục bán các em. Thông qua giới thiệu của Lan, 2 em L. và D. đã bị bán cho cho 2 người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 50.000 Nhân dân tệ. Sau đó Lan được chia 2.000 Nhân dân tệ tiền công “môi giới”, làm phiên dịch. 

Ninh Thị Lan là người đầu tiên bị cơ quan công an bắt giữ. Qua công tác rà soát nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong một lần về Việt Nam, các trinh sát đã bắt giữ Ninh Thị Lan khi Lan đang lưu trú tại nhà cô ruột của mình là Ninh Thị Mến (SN 1973), ở thôn Thị Tứ, xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Trong khi một mũi trinh sát của Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội truy bắt đối tượng Ninh Thị Lan tại Bắc Giang thì một mũi trinh sát khác của CAQ Tây Hồ xác định được vị trí đối tượng Nguyễn Đức Thắng. Sau nhiều ngày mật phục, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Nguyễn Đức Thắng đã bị bắt và khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của 2 “chân rết” Ninh Thị Lan, Nguyễn Đức Thắng, chân dung Đặng Thị Hiền - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được làm rõ. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn là Đặng Thị Hiền, Hoàng Thị Loan và tiếp tục truy tìm tung tích của cháu N.