Hành trình 16 giờ truy bắt 2 tên cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cứ ngỡ với kịch bản hoàn hảo của mình và đồng phạm, Nguyễn Văn Hiếu tin rằng không ai có thể tìm ra chúng. Cho tới khi giật mình vì cái vỗ vai của một vị khách qua đường, Hiếu mới ngỡ ngàng hiểu rằng, dù ranh ma xảo quyệt thế nào thì hành trình lẩn trốn của hắn cũng đã kết thúc…
Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Vụ cướp táo tợn

Điện thoại đường dây nóng của CAP Xuân Tảo kết nối với trụ sở Chi nhánh 1 ngân hàng trên địa bàn réo chuông liên hồi báo hiệu việc chẳng lành đã xảy ra. Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của CAP Xuân Tảo có mặt thời điểm ấy đều đồng loạt bật dây lao nhanh ra cửa. Chưa đầy 2 phút, họ đã có mặt tại vị trí cần ứng cứu, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của 2 tên cướp tận phía xa.

Chưa hết hốt hoảng, chị Hà Thị H và Nguyễn Xuân T kể lại, khoảng 8h48 ngày 7-3, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đến ngân hàng, dựng trên vỉa hè trước cửa phòng giao dịch rồi vào bên trong. Do hôm ấy trời mưa nên 2 vị khách mặc bộ quần áo mưa màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm, 1 trong 2 người có đeo ba lô khá to. Sau khi thực hiện thủ tục phòng chống dịch, người thanh niên đề nghị rút số tiền 500 triệu đồng và hỏi chị T hiện ngân hàng có đủ tiền không. Câu hỏi lặp lại lần 2 thì chị T nói có đủ tiền và đề nghị nam thanh niên bỏ mũ bảo hiểm cũng như đưa CCCD để thực hiện giao dịch.

Trái ngược với yêu cầu của chị, gã thanh niên mở ba lô rút ra một vật nghi giống súng cùng một con dao giơ về phía chị nói “cướp đây” rồi đi vào bên trong quầy cướp số tiền hơn 500 triệu đồng. Cùng lúc này, gã thanh niên còn lại cũng sử dụng một con dao khống chế ông Trần Duy Đ là nhân viên bảo vệ của ngân hàng. Khi cả 2 tẩu thoát ra đến cửa, không còn bị tên cướp khống chế, ông Đ lao ra ngoài tri hô. Một số nhân viên bảo vệ gần đó cũng đồng loạt chạy tới hỗ trợ. Do va chạm sau cú đá của các nhân viên bảo vệ, 2 gã thanh niên đã làm rơi số tiền hơn 300 triệu đồng cùng vật nghi giống súng cách nơi xảy ra vụ án khoảng 20m.

Xác định đây là vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính manh động, coi thường pháp luật, gây xôn xao trong dư luận quần chúng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, CAQ Bắc Từ Liêm đã báo cáo Ban Giám đốc, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đề nghị phối hợp điều tra truy xét.

Giải “bài toán” trong 16 giờ

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng CSHS, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã đến phường Xuân Tảo chỉ đạo phá án. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đồng thời triệu tập lãnh đạo công an các quận, huyện lân cận trực tiếp chỉ đạo phối hợp điều tra truy bắt đối tượng với yêu cầu: “Khắc phục khó khăn dịch bệnh, huy động tối đa lực lượng truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản trong thời gian sớm nhất”. Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng phải tìm ra đối tượng cướp ngân hàng trong thời gian 3 ngày.

Nhận lệnh của Ban Giám đốc, đồng thời coi đây là lời hứa cần thực thi vì công lý, CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng CSHS, Cục CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Đông Anh vượt qua khó khăn dịch bệnh Covid-19, dốc toàn lực cho cuộc điều tra này. Các hoạt động nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, nhân chứng… được triển khai gấp. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc nhìn nhận, các đối tượng gây án đã có dự mưu từ trước, có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Chúng cũng che giấu thông tin cá nhân, tẩu tán phương tiện gây án tại nhiều vị trí khác nhau gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Ngay sau khi thực hiện xong hành vi cướp phạm tội, chúng đã nhanh chóng ra khỏi thành phố.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm nhớ lại, quá trình truy bắt đối tượng, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Chiếc xe máy bọn chúng sử dụng đã được mua bán qua nhiều đời chủ khác nhau. Trước khi gây án, chúng đã tháo biển kiểm soát, tháo yếm, dán đề can đề lên logo xe, thay đổi màu sơn xe. Qua trích xuất hình ảnh camera xác định các đối tượng đã thay đổi trang phục, giày dép đã mặc khi cướp ngân hàng.

“Quá trình lần theo dấu vết, chúng tôi xác định các đối tượng đã chủ động vứt bỏ cả phương tiện, công cụ gây án, di chuyển liên tục. Thậm chí để đánh lạc hướng, chúng đã lên một chiếc xe khách rời khỏi thành phố, nhưng chỉ được vài mét bọn chúng đã nhảy xuống chuyển phương tiện khác” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam chia sẻ. Cùng với đó, dịch Covid-19 cũng là một khó khăn không nhỏ cho lực lượng tham gia phá án. Nhiều nhà dân lực lượng công an cần phối hợp điều tra là khu vực cách ly, nhiều CBCS giàu kinh nghiệm của các đơn vị cũng là F0 nên chỉ có thể giúp đỡ đồng đội điều tra qua… điện thoại.

Kiên trì rà soát, Ban chuyên án đã phát hiện 1 đối tượng đã xuất hiện tại Hải Phòng và có vẻ như đang lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội tiếp theo. “Phải chặn bắt ngay nếu không sẽ có những nạn nhân tiếp theo” - chỉ huy Ban chuyên án yêu cầu. 23h ngày 7-3, đối tượng đầu tiên lộ diện và thậm chí gã còn khá tự tin khi trùm chăn nằm ngủ ở nhà. Khi các trinh sát hình sự ập vào, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại quận Thanh Xuân) biết điều gì đã đến với mình. Hắn khóc không thành tiếng và khai nhận đã được Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) rủ đi cướp.

4h ngày 8-3, cầu Đông Trù không bóng người qua lại, chỉ có duy nhất 1 chiếc ô tô Mazda CX5 đỗ ở đây đã khá lâu. Bất ngờ, một người đàn ông từ đâu tiến tới gõ nhẹ vào cửa kính thông báo: “Chúng tôi là công an, đề nghị anh cho kiểm tra hành chính”. Lái xe mở cửa với một niềm tin tuyệt đối “mình không làm gì phạm pháp liên quan đến công an”. Khi lái xe vừa bước ra ngoài, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc đanh thép: “Hiếu, biết tội của mình chưa?”. Nghe gọi đúng tên, lúc này lái xe mới tái mặt không hiểu vì sao kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng, dày công hàng tháng trời như thế mà vẫn bị lộ chỉ sau 16 giờ thực hiện.

Ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng)

Ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng)

Những kẻ vỡ nợ muốn làm liều

Hiếu là một kẻ nghiện trò xóc đĩa online, có bao nhiêu tiền gã đều ném vào thú vui đen đỏ. Thậm chí sau khi bán hết cả nhà cửa được thừa kế để trả nợ, Hiếu vẫn còn thiếu chủ nợ khoảng 3 tỷ đồng. Tham gia nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook, Hiếu được các “đàn anh” chỉ dẫn việc cướp ngân hàng.

Trước Tết Nguyên đán, gã đã đi khảo sát nhiều ngân hàng trên địa bàn huyện Đông Anh vì thấy do dịch bệnh nên số lượng nhân viên ở đây khá thưa vắng. Khoảng giữa tháng 2-2022, thông qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, Hiếu và Tùng quen biết nhau. Khi Hiếu bày tỏ ý định cướp ngân hàng, Tùng đã đồng ý cùng tham gia bởi cả 2 đều không có nghề nghiệp nhưng lại cùng “ngập cổ” trong nợ nần. Tuy nhiên thời điểm này, các ngân hàng trên địa bàn huyện Đông Anh không còn thưa vắng như trước nên cả 2 chuyển hướng về quận Bắc Từ Liêm.

Do trước đó, Hiếu từng đến Ngân hàng (đóng trên địa bàn phường Xuân Tảo) và thấy có ít nhân viên nên rủ Tùng cướp ngân hàng này. Để chuẩn bị, 2 tên đến ngân hàng thêm 2 lần để quan sát, ghi nhớ các tuyến đường và cách tránh bị hệ thống camera ghi lại hình ảnh. Tùng tự chuẩn bị xe máy và đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua hung khí gây án. Hiếu sau đó đã mua 1 khẩu súng bật lửa, 2 dao nhọn, 5 đôi găng tay, 1 túi khẩu trang, 2 bộ quần áo mưa, 1 đôi giày vải, 2 mũ bảo hiểm. Chúng thỏa thuận cướp được tài sản sẽ chia đôi và vứt bỏ hung khí, công cụ, phương tiện gây án ở khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của 2 tên cướp, chỉ duy nhất một điểm không nằm trong dự tính là chúng sa lưới chỉ sau 16 giờ.