Hàng chục người “dính bẫy” việc làm

ANTĐ - Dù chỉ là lao động tự do, song Phan Hữu Cầu (SN 1961, trú ở khu 5, xã Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ) lại có tài “chém gió” rất giỏi. Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng đã được hàng chục người gửi gắm niềm tin và tiền bạc để có một công việc như ý muốn trong cơ quan Nhà nước.

Một trong những đầu mối nạn nhân của Cầu là chị Nguyễn Tuyết Lan (SN 1984), trú ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi học xong trung cấp dược phẩm, chị Lan gửi hồ sơ và 90 triệu đồng cho một cán bộ Trạm y tế phường thuộc quận Thanh Xuân để tìm cơ hội xin được làm việc tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thế nhưng do bế tắc nên cán bộ trạm y tế này đã “bắn” hồ sơ và tiền của chị Lan cho Cầu. Sau đó, Cầu  hẹn gặp Lan ở một quán cà phê ở Hà Nội. Tiếp tục dùng ngón nghề “múa mép”, Cầu khoác lác với chị Lan rằng đối tượng có thể xin bất kỳ vị trí, công việc nào tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương với chi phí từ 15 đến 200 triệu đồng.

Có được mối quan hệ “đặc biệt”, Lan nhanh chóng truyền tin tới nhiều người họ hàng, thân thích. Và ngay sau đó, hàng chục người thân quen đã bảo chị này chắp mối để nhờ Cầu xin việc hộ. Và chỉ trong 1 tháng (từ tháng 7 đến 8-2013), Cầu đã nhận hồ sơ cùng hơn 900 triệu đồng của 15 người do Lan giới thiệu. Tuy nhiên, sau đó tất cả những người này đều mất tiền oan. Ngoài ra, Cầu còn nhận tiền và hồ sơ của 3 người khác để chiếm đoạt của họ hơn 100 triệu đồng cũng bằng thủ đoạn xin việc làm.

Với hành vi trên, tại phiên tòa hôm qua (12-8), VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Phan Hữu Cầu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tất cả các hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai này cũng hoàn toàn phù hợp với tố cáo của 18 bị hại. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phan Hữu Cầu 14 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.