Hai mẹ con hút chết bởi ngọn lửa từ kẻ "phê" ma túy

ANTĐ - Đến ở nhờ nhà bạn của chồng, mẹ con chị Nguyễn Thu Mai, 25 tuổi, HKTT phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội hút chết khi chủ nhà bật lửa châm đốt tủ quần áo.

Sự việc diễn ra khoảng 5h ngày 23-2-2016, tại địa chỉ nhà số 15A, ngách 572/9 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chủ nhà là Phan Anh Dũng (SN 1978), HKTT phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội, có 3 tiền sự, vốn là bạn xã hội với chồng chị Mai.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Đêm 22-2, giữa Dũng và chồng chị Mai mâu thuẫn, cãi cọ rồi hai người bỏ đi. Ít phút sau, Dũng quay về. Chị Mai không để tâm lắm, ôm con trai ngủ trên gác, cho đến khi thấy ngọn lửa nóng hầm hập trong nhà. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, chị Mai ôm cậu con trai đang ngủ chui qua ô cửa nhỏ ở gác xép, nhảy ra nóc nhà bên cạnh rồi kêu cứu.

Tiếp nhận thông tin, CAP Ngọc Thụy nhanh chóng triển khai lực lượng, đến hiện trường cùng người dân dập lửa, và dùng thang lên nóc nhà đưa mẹ con chị Mai xuống đất. Ngay trong sáng 23-2, khi đối tượng Dũng mò về nhà nghe ngóng tình hình, đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Bị đưa về trụ sở CAP Ngọc Thụy, Phan Anh Dũng vẫn trong trạng thái không làm chủ được bản thân. Qua giám định nước tiểu, cơ quan Công an xác định đối tượng này dương tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, CAP Ngọc Thụy cùng Đội CSHS CAQ Long Biên bước đầu nhận định, việc sử dụng và “phê” ma túy “đá” của Dũng chỉ là cái cớ để anh ta thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Trước lúc gây ra hỏa hoạn, Dũng và chồng chị Mai đã to tiếng với nhau, sau đó chồng chị Mai bỏ đi. Trở về nhà, nghe tiếng lục đục trên gác xép, Dũng cay cú lấy bật lửa châm đốt tủ quần áo bằng vải. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 26-2, CQĐT CAQ Long Biên đã ra lệnh tạm giam đối với Phan Anh Dũng để điều tra về hành vi Giết người.

(tên người liên quan đã thay đổi)