- Ngỡ ngàng ngắm loài hoa khi bung nở kéo cả khoảng trời Tây Bắc về giữa lòng Hà Nội
- Ngắm hoa ban nở tím trên đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn (Hà Nội)
|
Ở nội thành Hà Nội, cây bưởi không được trồng nhiều, hiếm hoi lắm mới có cây trong một ngôi biệt thự xưa cũ nào đó, nằm lặng im nơi góc phố ít người để ý tới |
|
Trên các đường phố Hà Nội đã rải rác những hàng bán hoa bưởi |
|
Hoa bưởi không cần biển quảng cáo để chào mời khách đến vì hương bưởi đã thơm lừng khắp phố như lời mời chào hấp dẫn nhất |
|
Các bà các mẹ, các chị thế nào cũng xà lại bên gánh hoa, mua lấy một hai chùm |
|
Tận hưởng ngay mùi hương của hoa bưởi |
|
Hoa bưởi bán theo cân với mức giá trung bình khoảng 300 nghìn đồng/kg tùy theo chất lượng hoa đẹp, riêng những hoa bưởi đã rụng khỏi cành thì có giá khoảng 150 nghìn/kg |
|
Hoa bưởi thường được người dân mua về để trang trí trên ban thờ hay để ướp trà, ướp bột sắn, nhưng cũng có thể đơn giản được mua về cắm vào lọ cho thơm nhà |
|
Giá hoa đắt những nhiều người sẵn sàng mua để thưởng thức hương hoa bưởi |
|
Thông thường, người ta không cắt hoa bưởi từ những cây lấy quả mà hay hái hoa từ những cây chiết cành |