Hà Nội tinh khôi trong sáng mùng 1 Tết

(ANTĐ) - Không còn những dòng xe cộ cuồn cuộn như lũ quét, sáng nay phố phường Hà Nội bỗng trong trẻo đến lạ kì.

Hà Nội tinh khôi trong sáng mùng 1 Tết

(ANTĐ) - Không còn những dòng xe cộ cuồn cuộn như lũ quét, sáng nay phố phường Hà Nội bỗng trong trẻo đến lạ kì.

Hai cụ ông đạp xe qua phố cổ

Sau đêm Giao thừa đầy ắp tiếng cười, nhiều người còn đang say giấc nồng. Cửa hàng quán xá cũng đóng cửa nghỉ ngơi, Hà Nội thật yên tĩnh và thanh bình trong buổi sáng mùng 1 Tết Tân Mão.

Phố Nguyễn Thái Học, ngày thường xe cộ cuồn cuộn không lúc nào ngơi nghỉ
Bãi trông xe trên phố Phùng Hưng
Những cửa hiệu trên phố Hàng Bông đều đóng cửa
Phố Hàng Gai, đoạn cắt Lương Văn Can
Phố Lê Thái Tổ ven Hồ Gươm
Cờ Tổ quốc trong gió xuân
Hai vị khách du lịch đi dạo trong buổi sáng mùng 1 Tết
Phố Hàng Khay
Phố Hàng Bài
Anh Sử ở 18A Hàng Vôi tập luyện ven Hồ Gươm
Tịnh tâm ngắm tháp Rùa
Nhóm bạn trẻ chụp ảnh đầu xuân
Chị công nhân môi trường khua nhát chổi đầu năm
Cụ ông và cụ bà vào đền Ngọc Sơn đầu năm
Hai ông bà ở phố Bát Sứ đứng hít thờ không khí trong lành
Người "muôn năm cũ"
Khu vực chợ hoa Hàng Lược
Trước cửa chợ Đồng Xuân

Cao Minh