Hà Nội ngày trở về trong hồi ức của những người làm nên lịch sử

ANTD.VN - Ngày 10/10/1954, từng đoàn quân đã tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội dưới sự chào đón của người dân trong rừng cờ đỏ sao vàng. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử của cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, kết thúc những ngày tháng chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. 64 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày thu tháng 10 lịch sử ấy vẫn đậm nét trong lòng quân và dân Thủ đô. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đúng theo Hiệp định Geneva, Pháp phải rút quân khỏi Hà Nội và các thành phố của Việt Nam…

Tiểu đoàn Bình Ca, Trung đoàn Thủ đô, đại diện cho quân đội chiến thắng vào tiếp nhận các cơ sở của Pháp. Thời khắc đó khó có lời nào diễn tả hết niềm vui mừng khi chứng kiến thực dân Pháp đầu hàng, Hà Nội được giải phóng, hòa bình lập lại.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Đảng ủy tiếp quản cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô, nòng cốt là công nhân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, công sở lại tiếp tục đấu tranh với âm mưu phá hoại của thực dân Pháp, bảo vệ gần như nguyên vẹn máy móc, thiết bị, hồ sơ, nguyên vật liệu; đồng thời đấu tranh chống địch cưỡng ép di cư vào Nam.

10/10/1954, Hà Nội sạch bóng quân thù.  5 đoàn quân với cờ đỏ, sao vàng hùng dũng tiến vào Thủ đô từ 5 cửa ô…

64 năm đã trôi qua, nhưng đối với bà Nguyễn Thị Phúc, 82 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội thì ký ức về ngày 10 tháng 10 hào hùng đó không thể nào phai.

Với những người lính… ra đi đã hẹn một ngày về. Thời khắc đó không chỉ đầy vinh quang, tự hào mà còn quá đỗi thân thương…

Những thế hệ công dân Thủ đô sinh sau ngày 10/10/1954, dù không được chứng kiến những giây phút hào hùng đó, nhưng vẫn cảm nhận được niềm tự hào từ các thế hệ cha anh và sẽ luôn ghi nhớ, biết ơn những chiến sỹ đã ngã xuống, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn của Thủ đô Hà Nội - Thủ đô anh hùng - Thủ đô hòa bình.

Lịch sử vinh quang là hành trang để Hà Nội viết tiếp những trang sử mới. Bất cứ ai trong chúng ta cũng bồi hồi xúc động, tự hào khi nhớ về thời khắc lịch sử của 64 năm về trước. Ngày Giải phóng Thủ đô vẫn còn vẹn nguyên và sáng mãi.