Hà Nội: Ngáo đá, mở bình ga, châm lửa đốt phòng chị dâu

ANTĐ - Khi chỉ còn một mình trong nhà, Hiền chửi bới, la hét, sau đó lên phòng chị dâu, mở bình ga và châm lửa đốt đồ đạc trong phòng...

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiền, SN 1971, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Hiền sau khi sử dụng ma túy đá đã châm lửa đốt phòng chị dâu

Theo đó, khoảng 13h30 phút ngày 2/12, Nguyễn Văn Hiền sau khi sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác đã dùng bật lửa đốt quần áo, giày dép của mình. Phát hiện có lửa cháy, anh Nguyễn Văn Hậu là em trai của Hiền và anh Phan Mạnh Hùng đã chạy vào dập lửa. Sau khi dập tắt lửa, hai anh ra cửa nhà ngồi nghỉ. Lúc này chỉ còn một mình Hiền ở trong nhà la hét, chửi bới.

Khoảng 20 phút sau, anh Hậu và anh Hùng thấy khói bay ra từ tầng 2 của căn nhà là phòng của chị Lưu Thị Phương, chị dâu của Hiền.  Anh Hậu đã hô hoán xung quanh và chạy lên gác thì thấy van bình ga được mở và trong phòng nồng nặc mùi khí ga, trong khi đó, Hiền đang cầm bật lửa đốt cháy một số tài sản của chị Phương.

Vì sợ bình ga nổ nên anh Hậu đã chạy ra ngoài và báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, CAP Phúc Tân đã kịp thời xuống hiện trường, khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Hiền, đồng thời cùng người dân dập tắt ngọn lửa đang có nguy cơ bùng cháy cao do khí ga đang lan ra khắp nhà.