Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga suốt 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm đã tử vong

ANTD.VN - Sau 21 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga ngoài trời gần 2 ngày trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm ở Sơn Tây (Hà Nội) đã tử vong.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi 2 ngày ngoài trời nắng nóng ở Hà Nội đã tử vong

Chiều nay, 29-6, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, sau hơn 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, bé sơ sinh bị bỏ rơi gần 2 ngày cạnh hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã qua đời vì sốc nhiễm khuẩn quá nặng, nhiễm khuẩn huyết.

Mặc dù được các y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cùng các chuyên gia bệnh viện Nhi Trung ương, chuyên gia người Anh tận tình cứu chữa nhưng do thể trạng sơ sinh diễn biến phức tạp, cháu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 8-6, người dân phát hiện cháu bé (chỉ khoảng 3 ngày tuổi) bị bỏ rơi trong tình trạng không có quần áo mặc, hai mắt, mũi, miệng, cuống rốn đang bị dòi bọ bám dính. Thời điểm này, cháu bé được nhận định là đã bị bỏ rơi ngoài trời khoảng 2 ngày, đây cũng là 2 ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.

Ngay lập tức, cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tại đây, bé  được đặt tên là Nguyễn Văn An.

Thời điểm nhập viện, các bác sĩ nhận định bé bị nhiễm khuẩn sơ sinh và chỉ định điều trị kháng sinh ngay từ đầu. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, vấn đề nhiễm khuẩn luôn trong tình trạng khó kiểm soát, bé nhiều lần rơi vào nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh - Bệnh viện Xanh Pôn (nơi điều trị cháu bé), đến cuối tuần qua, bé An bị nhiễm khuẩn kháng thuốc và được điều trị phối hợp 4 loại kháng sinh với nhau, tiểu cầu xuống rất thấp, phổi bị đông đặc phải thở máy và phải dùng thuốc vận mạch, tiên lượng rất xấu.

Ngoài việc thông tin về việc cháu bé tử vong, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước, các nhà hảo tâm ở nước ngoài đã đồng hành, quan tâm, chia sẻ với bé An suốt thời gian vừa qua.