Góc khuất của Premier League

ANTĐ - Hậu vệ của Manchester United, Rio Ferdinand đã đổ máu trong trận derby thành Manchester vào cuối tuần qua, trường hợp bạo lực mới nhất này xảy ra tại bóng đá Anh khiến các nhà chức trách lo ngại những bất ổn có nguy cơ trở lại bao vây Premier League.

“Sự cố” Rio Ferdinand đang dấy lên lo ngại phân biệt chủng tộc bùng phát tại Premier League

Tháng trước, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vừa lên tiếng khen ngợi giới CĐV của Anh như là ví dụ điển hình của bóng đá thế giới. Thế nhưng, hình ảnh bất ổn trong các trận đấu tại Giải ngoại hạng Anh được phát đi trên truyền hình lại gợi về những ký ức tồi tệ, sự thù địch giữa các nhóm CĐV vào những năm 1970 và 1980. 9 người đàn ông liên quan đến vụ gây mất trật tự công cộng ở trận đấu Manchester United thắng 3-2 trên sân của Manchester City đã bị kết tội. Trong nhóm CĐV gây rối này có kẻ đã chạy xuống sân uy hiếp Ferdinand sau khi hậu vệ của Manchester United bị ném đồng xu vào trán trong lúc ăn mừng bàn thắng ghi ở thời gian đá bù giờ của Robin van Persie, bàn thắng quyết định mang về trọn vẹn 3 điểm cho đoàn quân của Sir Alex Ferguson.

Các quan chức bóng đá nước này còn cho biết, họ đã nghe thấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc của CĐV tại trận đấu ở Etihad. CĐV quá khích này cũng sẽ bị đưa ra Tòa. Sự bất ổn tại Premier League ngày càng phổ biến sau khi chiến thắng 4-3 của Norwich City vượt qua Swansea City cũng bị bao trùm bởi những hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Sebastien Bassong của “Chim hoàng yến”. Đó chỉ là 1 trong 4 vụ mà hậu vệ người Cameroon phải hứng chịu chỉ trong 2 tuần vừa qua. 

Nạn phân biệt chủng tộc có nguy cơ bùng phát tại Premier League trong những năm gần đây. Sau khi tiền đạo của Liverpool, Luis Suarez bị treo giò 8 trận, đến lượt đội trưởng của Chelsea, John Terry bị phạt vì tội phân biệt chủng tộc. Người đồng đội của Terry, hậu vệ Ashley Cole cũng có những lời lẽ thiếu kiềm chế đối với FA trong vụ việc liên quan đến cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Trong lúc FA điều tra về vụ việc xảy ra, các CLB đều lên tiếng ủng hộ ban hành lệnh cấm suốt đời đối với những CĐV gây rối vào chủ nhật tuần qua, một trong những biện pháp để loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc khỏi bóng đá xứ sở sương mù. 

Man City lo ngại kẻ ném đồng xu vào Rio Ferdinand có thể trốn thoát. Thất bại của Manchester City ngay trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Manchester United bị bao trùm bởi 13 vụ bắt giữ và đội chủ sân Etihad cũng như các cảnh sát đang cố gắng xác định kẻ ném đồng xu khiến Rio Ferdinand chảy máu ở trên mặt là ai. Sau vụ việc xảy ra, Chủ tịch FA mô tả đây là tai nạn tồi tệ và báo động sự bất ổn tại Premier League. Sở Cảnh sát Manchester cho biết đã bắt Matthew Stott, một thanh niên làm vườn 21 tuổi là kẻ lao vào sân, nhưng vẫn chưa xác định được ai là kẻ ném đồng xu vào mặt Ferdinand.