Giết vợ chỉ vì… làm hư thai nhi

ANTĐ - Hắn bén duyên với một người phụ nữ hơn mình đến 7 tuổi. Đó là một “hậu phương” vững chắc để kẻ nát rượu như Bình có thể quay đầu, chí thú làm ăn.

Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, Bình đã phụ người vợ hiền của hắn rồi ăn nhậu bê tha. Đau đớn hơn, trong cơn cuồng men, Bình đã sát hại vợ chỉ vì… chị Hà lỡ làm hư đứa con sắp thành hình hài trong bụng mẹ.

Kẻ nát rượu chuyên “tra tấn” vợ

Đồng chí Cảnh sát khu vực phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh dẫn tôi đến hiện trường vụ án. Một cảnh tượng đau lòng. Người phụ nữ nằm tắt thở trên giường. Bên cạnh thi thể chị là đứa con thơ đang gào thét nức nở mong mẹ sống lại. Trong tâm trí đứa con gái bé bỏng chỉ muốn được mẹ ôm nó như mọi ngày. Nhưng ước muốn nhỏ nhoi của em không bao giờ còn được thực hiện nữa.

Xót thương cho người phụ nữ vắn số, chị N.T.T, người dân trong hẻm 79 (đường số 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) kể lại: Khoảng 8h sáng ngày 10-11, chị T ghé nhà vợ chồng Bình chơi, phát hiện chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, quê Bình Định) nằm bất tỉnh trên võng. Khi đó, trên vòng tay chị Hà vẫn ôm đứa con gái 5 tuổi. Chị T tiến lại gần, hoảng hốt khi phát hiện người chị Hà tím tái nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Ngay lập tức, chị T nói Bình ẵm vợ lên giường xem có bị bệnh gì không. Lúc này, do dư âm của rượu vẫn còn nên Bình nạt chị T “vợ tôi không sao cả” rồi hắn tiếp tục ngủ thiếp trên giường. Do sợ Bình nên chị T cũng ra về ngay sau đó.

Hung thủ Kim Văn Bình.

“Khi đó tôi mà biết chị Hà đã bị kẻ vũ phu đánh từ trước thì mọi người sẽ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chữa trị kịp thời chắc chị ấy sẽ vượt qua được cơn nguy kịch. Hắn đúng là kẻ mất hết nhân tính khi sát hại người vợ hiền, nết na như chị Hà. Hắn đã đẩy đứa con gái đáng thương của chị Hà vào vực thẳm bất hạnh khi mới 5 tuổi đã mồ côi mẹ” - giọng chị T ngẹn ngào.

Gia đình của Bình chuyển đến đây sinh sống từ đầu tháng 3-2011. Bình làm thợ hồ và chăn vịt thuê cho ông chủ nhà, còn chị Hà thì hằng ngày đi mua ve chai phụ giúp chồng nuôi con. Từ khi hai vợ chồng này đến hàng xóm láng giềng luôn phải chứng kiến cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Cứ mỗi lần chén chú, chén bạn trở về, Bình thường đánh đập rồi chửi bới vợ con khiến hàng xóm đều nhức óc. Ai qua khuyên ngăn cũng bị Bình chửi như tát nước vào mặt khiến mọi người không dám can thiệp. Nhiều lần, tra tấn vợ bằng tay chân chưa đủ, hắn còn dùng cây rượt đuổi đánh vợ, nên trong mắt mọi người Bình là gã vũ phu.

Cùng chung tâm trạng với chị T, ông Trần Việt D chủ nhà nơi vợ chồng Bình sinh sống, ngậm ngùi: “Bình từ dưới Trà Vinh lên đây sinh nhai nên tôi rất thương. Khi chưa uống rượu, Bình là người hiền lành, yêu thương vợ con. Vì thấy Bình chịu thương, chịu khó mà tôi tin tưởng giao cho hắn chăn vịt. Tôi thường xuyên khuyên nhủ Bình cố gắng lăn lộn kiếm sống để nuôi vợ con, nào ngờ hắn lại làm nên chuyện động trời này”.

Sám hối muộn màng của kẻ thủ ác

Cơ quan Công an xác định nghi can của vụ án mạng trên chính là Bình. Ngay sau đó, các trinh sát hình sự tỏa đi xung quanh hiện trường vụ án và địa bàn giáp ranh giữa thị xã Dĩ An (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để bắt thủ phạm. Biết không thoát, lúc 23h ngày 13-11 Bình đã đến Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức) đầu thú. Ngay sau đó, các điều tra viên dẫn giải Bình trở về hiện trường vụ án để tiến hành khám xét và thu giữ tang vật gây án nhằm làm rõ hành vi phạm tội của hắn.

Trước các điều tra viên, Bình cúi gằm mặt xuống bàn thừa nhận đã ra tay sát hại vợ là chị Hà vào đêm 10-11. Bình cho biết, chị Hà đã có chồng con ở quê (Bình Định) nhưng trong nhiều năm nay người phụ nữ này chung sống như vợ chồng với Bình tại căn nhà không số thuộc hẻm số 79, đường số 12, phường Tam Bình. Ngôi nhà trên là Bình được chủ nhà cho ở làm công việc giữ vịt. Riêng vợ hắn hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Thời gian gần đây, giữa Bình và chị Hà thường xuyên xảy ra cự cãi mâu thuẫn với nhau. Đêm 10-11, sau khi Bình đi nhậu với bạn bè về thì mâu thuẫn tiếp diễn.

Dẫn giải Kim Văn Bình về khám xét tại nơi gây án.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bình nóng tính đã dùng cán chổi đánh tới tấp vào đầu làm chị Hà gục tại chỗ và tắt thở. Sau khi gây trọng án, Bình vẫn thản nhiên đi ngủ như chưa hề có việc gì xảy ra, đặc biệt Bình còn bế thi thể chị Hà nằm cạnh mình. Gần trưa 11-11, một người hàng xóm sang nhà chơi, và có hỏi chị Hà thì Bình thông báo vợ mình đã bị bệnh.

Thấy chị Hà nằm trên giường, trùm chăn kín mít và thấy thái độ của Bình có nhiều biểu hiện khác lạ nên người hàng xóm này đã trình báo cơ quan Công an. Ngay khi cơ quan Công an vừa có mặt tại hiện trường thì Bình đã bỏ trốn. Chị Hà được phát hiện đã tử vong vì bị chấn thương sọ não. Sau 3 ngày lẩn trốn, đến 23h ngày 13-11, Bình đói quá nên về nhà để ăn uống. Được sự động viên của chủ nhà, hắn đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Tiếp xúc với phóng viên trong phòng tạm giữ, Bình rầu rĩ nói: hắn rất thương vợ và không muốn chị Hà phải chết. Bình làm lương tháng gần hai triệu, còn vợ nhặt ve chai cũng kiếm được gần ba triệu đồng để nuôi con. Hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng không phải vì lẽ đó mà Bình không biết yêu thương vợ con. Nguyên nhân sâu xa khiến Bình nổi nóng mà đánh chết vợ bởi chị Hà làm hư bầu thai, là đứa con sắp thành hình hài của hắn. Giờ đây, hắn chỉ biết cầu mong linh hồn của chị Hà hãy thứ tha cho người chồng vũ phu này.