Giải thoát 23 lao động trẻ em dân tộc Kh’Mú tại TPHCM

ANTĐ - Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam xác nhận, chiều 29-9 cơ quan này phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã tiến hành bàn giao 23 trẻ em, người dân tộc Kh’Mú cho Công an tỉnh Điện Biên để giúp các em này sớm đoàn tụ gia đình. Được biết đây là số trẻ em bị dụ dỗ vào TP.HCM, bị bóc lột sức lao động mà Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa giải cứu được từ ngày 21 đến 28-9 vừa qua.
23 trẻ em tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều 29-9, chuẩn bị về quê đoàn tụ gia đình

Hành trình truy tìm và giải cứu

Từ thông tin ban đầu vào ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam hỗ trợ tìm kiếm, giải cứu một số trẻ em cư trú tại xã Mường Mun và xã Mường Trung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị đưa vào một số nơi không rõ địa chỉ tại quận Tân Phú, TP.HCM để lao động. Một ngày sau, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở may gia công tại số 169/80/5 phường Tây Thạnh do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1976) làm chủ.

Tại đây cơ quan công an phát hiện có 3 trẻ em người dân tộc Kh’Mú cùng trú xã Mường Mun, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang làm công nhân may công nghiệp và cắt chỉ. Từ thông tin rà soát, ngay sau đó cơ quan công an tiếp tục kiểm tra cơ sở may khác tại nhà số 229/64/41/4 phường Tây Thạnh do Nguyễn Hồng Quang (SN 1981, là em ruột của Nguyễn Thế Tuấn) làm chủ. Tại địa chỉ này, có 9 trường hợp trẻ em người dân tộc Kh’Mú đang làm công nhân may cũng được phát hiện và giải cứu.

Trong khi cơ quan công an phát hiện, giải cứu được 12 trẻ em tại 2 địa chỉ như nói trên thì bất ngờ sau đó bà Lê Thị Dục (SN 1943, trú xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, là mẹ đẻ của Nguyễn Thế Tuấn và Nguyễn Hồng Quang) bất ngờ dẫn thêm 6 cháu bé khác đến chuyển giao cho cơ quan công an. Từ lời khai của các cháu bé vừa được giải cứu, trinh sát của Bộ Công an tỏa ra nhiều hướng tìm kiếm và từ ngày 21 đến 28-9, các chiến sĩ công an đã tìm được 4 cháu bé khác tại Trung tâm Bảo trợ huấn nghề Cô Nhi Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và một cháu bé cuối cùng cũng được tìm đang đi lang thang trên đường phố TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Như vậy đến nay 23 cháu bé đã được giải cứu an toàn và được đưa về gia đình đoàn tụ.

Hé lộ sự thật

Bước đầu, khi làm việc với cơ quan công an bà Lê Thị Dục thừa nhận, chính bà là người đích thân ra 2 xã Mường Mun và Mường Trung thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để tiếp xúc với những gia đình khó khăn. Tại đây bà Dục dụ dỗ gia đình giao các cháu bé cho bà mang vào TP.HCM học nghề may, sau đó bà Dục chuyển các cháu bé đến 2 cơ sở may của 2 người con trai lao động, mà không có bất kỳ hợp đồng lao động nào.

Theo khai báo của người đàn bà này thì trước khi dẫn các cháu bé đi, bà Dục có ứng 1 - 3,5 triệu đồng/gia đình. 14/23 cháu bé thì bà Dục có làm cam kết với gia đình, 8 em còn lại thì chỉ thỏa thuận miệng với gia đình các em. Được biết khi tiếp xúc với gia đình các cháu bé, bà Dục dụ dỗ và ra điều kiện sẽ đưa các cháu vào TP.HCM nuôi ăn ở, học nghề và làm việc trong 2 năm không hưởng lương. Sau 2 năm thì bà sẽ trả lương trực tiếp cho gia đình với mức 500 nghìn đồng/cháu hoặc khoán trọn 5 triệu đồng/năm.

Và khi đưa vào đến TP.HCM, bà Dục phân bổ các cháu về 2 cơ sở may gia công của 2 con trai bà như nói trên để làm việc. Được biết các cháu bé được đưa vào TP.HCM từ 3 - 6 tháng nay. Khi được giải cứu các cháu bé khai nhận, chúng làm việc may công nghiệp và cắt chỉ rất vất vả từ 6h sáng đến 11h trưa; sau khi nghỉ ngơi ăn cơm trưa thì 14h chiều chúng bắt đầu làm việc đến 23h đêm. Tuy nhiên đa số các cháu khai báo, ăn uống không đủ no và có khi bị chủ dùng thước để đánh vào lưng vì làm việc không đúng ý. Do đó có 5 cháu bé không chịu đựng nổi cảnh lao động như thế nên bỏ trốn về Đồng Nai, dọc đường xin ăn để sống qua ngày; Trong đó có 4 cháu được tìm thấy, được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Huấn nghề Cô Nhi Biên Hòa, 1 cháu bé đi lang thang. Nhưng cuối cùng cả 5 cháu bé này đều được tìm thấy an toàn cùng với 18 cháu bé khác tại 2 cơ sở may nói trên.

Vụ việc nghiêm trọng này đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam phối hợp cùng Công an TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ.