Giải quyết nợ nần bằng... súng

ANTĐ - Tối 10-10-2011, Nguyễn Đình Tuân (SN 1989, trú tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) đến chơi với bạn gái là Lương Trung A (SN 1994) ở quán cà phê Hương (tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch). Đến 21h cùng ngày, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “Năm”, SN 1985), Vũ Danh Tuấn (tức Tuấn “Khang”, SN 1990) và Nguyễn Văn Đại, đều trú tại xã Hòa Thạch cũng đến quán cà phê này uống nước.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Do Tuấn “Năm” không nhìn thấy Nguyễn Đình Tuân trong quán cà phê, nên gọi điện đòi số tiền 20 triệu đồng mà Tuân đã nợ trước đó và bảo ra ngồi nói chuyện. Ngay lập tức, Tuân tiến lại và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tuấn “Năm” bảo Tuấn “Khang” đi về nhà mình lấy khẩu súng để trên nóc tủ đến quán đưa cho Tuấn “Năm”. 

Thấy thế, Tuân cũng chạy đi tìm hung khí để thủ thế. Khoảng 30 phút sau, Tuân quay lại quán và mang theo một con dao quắm rồi bất ngờ lao vào chém Tuấn “Năm” nhưng không trúng. Trong lúc Tuân lao vào chém thì Tuấn giơ khẩu súng lên bắn 2 phát nhưng đạn không nổ, đến phát thứ 3 thì bắn trúng cánh tay trái Tuân. Bị bắn, Tuân bỏ chạy ra ngoài thì bị Tuấn “Khang” dùng xẻng đập 1 nhát nhưng không trúng. Tuân tiếp tục bỏ chạy về nhà và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Tuấn và Vũ Danh Tuấn đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Giết người”. Về khẩu súng được Tuấn sử dụng để bắn Tuân, cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không thu được nên chuyển sang xử phạt hành chính. Đối với Nguyễn Đình Tuân, có hành vi dùng dao chém Nguyễn Văn Tuấn nhưng chưa gây thương tích nên cơ quan điều tra cũng chỉ xử phạt hành chính.

Sáng qua 27-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 14 năm tù, Vũ Danh Tuấn 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.