Nam thanh niên được giải cứu có biểu hiện bị “ngáo đá”
Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: “Tuyền có biểu hiện bị “ngáo đá”, khi đưa về CAP anh ta vẫn nói những câu lảm nhảm, vô nghĩa. Và phải 60 phút sau, Vũ Văn Tuyền mới khai nhận được sự việc”. Từ 3 giờ sáng cùng ngày, Tuyền đến nhà một người quen tại tầng 18 để “chơi kẹo”. Kể từ đó, anh ta luôn “nhìn thấy có nhiều người cầm súng đuổi theo mình định sát hại” nên đã dùng gạch vỡ ném chống trả và cuối cùng chui ra cửa sổ hò hét, kêu cứu mới... thoát chết!?.
Trước đó vào khoảng 4h40 cùng ngày, lực lượng bảo vệ của tòa nhà nghe tiếng la ó ầm ĩ ở phía trên tầng cao của tòa nhà kèm theo tiếng kính vỡ liền kiểm tra và phát hiện thấy một nam thanh niên cởi trần đang đập phá cửa kính của tầng 18. Khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ tòa nhà, người thanh niên này đã chạy lên phòng để rác của tầng 21 sau đó khóa trái cửa, cố thủ bên trong, sau đó leo ra cửa sổ ngồi vắt vẻo.
Ngay sau khi nhận được tin báo, CAP Phú Thượng, CAQ Tây Hồ; Đội cứu nạn, cứu hộ- Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long cùng lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt để giải cứu nam thanh niên “ngáo đá”. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng, lực lượng chức năng đã phải đưa phao hơi vào chân tòa nhà để đề phòng đối tượng rơi từ tầng 21 xuống, đồng thời triển khai lực lượng giải cứu, thuyết phục đối tượng rời khỏi vị trí nguy hiểm.