TP.HCM:

Giải cứu con tin tại trường mầm non: Hung thủ có tiền sử tâm thần

ANTĐ -Đến chiều 11-10, đối tượng Cao Quốc Huy (SN 1984, quê Quảng Ngãi, tạm trú đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM), kẻ gây ra vụ khống chế con tin sáng cùng ngày tại trường mầm non 10A  (số 47 đường Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình) vẫn lì lợm chưa khai báo về động cơ gây án. 

Cuộc giải cứu con tin như phim hành động

Theo kết quả điều tra sơ bộ, khoảng 8h20 sáng 11-10, Cao Quốc Huy cầm trên tay 2 con dao đi vào trường Mầm non 10A. Lúc này không ai trong trường kể cả lực lượng bảo vệ phát hiện được biểu hiện bất thường của thanh niên lạ mặt này.

Đối tượng Huy đi về phía văn phòng nhà trường. Bà Trần Thị Kim Thủy (SN 1960, trú quận Tân Bình, TP.HCM, hiệu trưởng) đang đứng trước văn phòng làm việc nhưng quay mặt vào bên trong nên không hề hay biết gì. Bất ngờ tên Huy giật tóc, đè bà Thủy xuống nền nhà làm bà này phát hoảng la lên. Lúc này cô giáo Nguyễn Thị Vinh vừa đưa hàng chục em học sinh từ 3-4 tuổi ra sân tập thể dục buổi sáng. Thấy hiệu trưởng bị uy hiếp ngay trước mắt, cô Vinh kêu lên: “Giết người! giết người!” làm cho hàng loạt các cô giáo khác xung quanh đó túa ra. Lập tức đối tượng “phóng thích” bà Thủy, chạy đến ngay vị trí của các em học sinh và xốc nách 2 cháu nhỏ là Nguyễn Đức Tài (SN 2009, trú quận Tân Phú) và Bùi Quang Khôi (SN 2009, trú quận Tân Phú) lôi vào trong góc của lớp Mầm 1. Toàn bộ ngôi trường được báo động, các giáo viên lập tức hướng dẫn các cháu nhỏ tháo chạy, cách xa vị trí của đối tượng nguy hiểm. 

Một mặt các giáo viên báo khẩn cấp cho công an địa phương, mặt khác tiếp cận với tên Huy hỏi cần gì để đáp ứng, chỉ yêu cầu giải thoát cho 2 cháu bé. Nhưng lúc này tên Huy liên tục la lớn: “Ai vào tôi sẽ đâm! Xông vào là 2 đứa nó mất mạng”. Các giáo viên không ai dám đến gần. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác được huy động đến hiện trường, đích thân Đại tá Lê Văn Thúc (Trưởng Công an quận Tân Bình) chỉ đạo cuộc giải cứu con tin. Khi đó đối tượng Huy bắt đầu ra yêu sách đối với công an rằng, hắn cần số tiền 3,5 triệu đồng, 1 xe ô tô loại 26 chỗ và 1 khẩu súng được nạp đầy đạn để hắn rời khỏi hiện trường. Lãnh đạo Công an quận Tân Bình một mặt phong tỏa hiện trường trên phạm vi rộng, điều động chiếc xe 26 chỗ đến; mặt khác chỉ điều động 1 tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thiện chiến tiếp cận sát hiện trường.

Gần 2 tiếng sau khi có mặt tại hiện trường, dùng đủ biện pháp nhưng cảnh sát không thuyết phục được tên Huy vì hắn liên tục đe dọa ai xông vào thì sẽ giết 2 đứa trẻ. Một phương án táo bạo cuối cùng được ban chỉ đạo tại hiện trường thông qua. 10h30, một trinh sát bắn 1 phát súng chỉ thiên nhằm đánh lạc hướng. Tên Huy vứt 2 đứa bé trong góc lớp xông vào các trinh sát giật súng. Tuy nhiên ý định không thành, hắn lập tức bị tước đoạt hung khí. 2 đứa trẻ được giải cứu an toàn, trong đó có cháu Tài bị 1 vết xước nhỏ ở cổ được chở gấp đến bệnh viện địa phương để tiêm phòng. Hung thủ Cao Quốc Huy được đưa ra khỏi hiện trường. Cảnh sát thu giữ một số hung khí và tang vật như: 2 con dao, 1 ĐTDĐ, 1 áo giáp tự chế (gồm 2 mảnh thiếc 20x20cm, mỗi mảnh có 6 lỗ cột bằng dây nilon, được thiết kế chặt vào bụng và ngực tên Huy).

Chân dung tên bắt cóc

Giải cứu con tin tại trường mầm non: Hung thủ có tiền sử tâm thần  ảnh 2

Thấy cuộc giải cứu thành công, lần lượt 2 cháu bé và sau đó là đối tượng Huy bị áp giải ra ngoài, hàng nghìn người dân đã vỗ tay ca ngợi chiến công ngoạn mục của công an. Điều tra viên kể lại, khi bị áp giải về trụ sở công an, Cao Quốc Huy tỏ ra gan lì, chỉ trả lời từng câu hỏi một cách nhát gừng và nhất quyết không khai báo gì thêm về động cơ gây án.

Chiều 11-10, bà Ngọc Liên (mẹ ruột của Huy) đến công an địa phương cung cấp các giấy tờ chứng tỏ Huy là người có tiền sử bệnh tâm thần. Bà Liên kể, năm học lớp 10 Huy đã từng giết một người bạn để không phải trả nợ tiền vay cá độ bóng đá. Sau đó cơ quan công an giám định Huy bị bệnh tâm thần và chuyển đến bệnh viện tâm thần tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trị bệnh bắt buộc. Đến năm 2005 Huy được giải quyết cho về địa phương, từ đó hay đi lang thang thâu đêm suốt sáng, không nghề nghiệp. Bà Liên còn kể, Huy rất thích xem phim bạo lực, thích đọc truyện tranh, chơi đồ chơi trẻ em và thi thoảng có lên cơn. Nhiều lần gia đình đưa Huy đi điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Nhiều người hàng xóm xác nhận, từ khi chữa bệnh về đến nay, Huy hiền lành, không gây phiền hà cho ai và việc gây ra trọng án nói trên làm nhiều người… bất ngờ, không tin được

Đại tá Lê Văn Thúc khẳng định, đối tượng Cao Quốc Huy đang bị điều tra, xử lý về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”  và “Đe dọa giết người”.