Giải cứu 1 giám đốc bị bắt cóc tống tiền

ANTĐ – Vị giám đốc trẻ bị nhóm đối tượng xông vào công ty bắt cóc giam giữ suốt 5 ngày liền nhằm tống tiền vừa được công an quận 1, TP.HCM giải cứu chiều 12/7.

Theo nguồn tin của ANTĐ, khoảng 17h chiều 12/7 các trinh sát hình sự thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận 1 vừa giải cứu thành công một vụ bắt cóc tống tiền xảy ra ngay tại trung tâm TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/5 nhóm bắt cóc đã bị di lý về công an quận 1 để lấy lời khai làm rõ. Hiện cơ quan công an chưa thông tin chi tiết về vụ việc để phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo nguồn thông tin ban đầu, khoảng 9h15’ sáng 8/7 ông N.H.K – gám đốc của 1 DNTN có trụ sở tại đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 – đang ngồi làm việc tại văn phòng thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng gần 10 người xông vào dùng vũ lực khống chế. Sau đó nhiều nhân chứng xác nhận, đã thấy ông K bị nhóm đối tượng đưa lên 1 xe ô tô và chở đi.

Theo trình báo của bà A (vợ của ông K) sau đó bà này liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại của chồng, thông báo rằng ông K đang bị bắt cóc và các đối tượng đòi chung chi hàng trăm triệu đồng mới phóng thích ông này về. Thậm chí bà A còn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ nhiều đầu số thuê bao khuyến mãi để đe dọa, nếu không chịu chung chi tiền thì ông K sẽ bị đưa đi nơi khác và bị thủ tiêu. Sau nhiều cuộc nói chuyện thương lượng, các đối tượng này đưa ra giá chuộc ông K là 200 triệu đồng. Xác định tính chất của vụ việc, bà K đã cùng người nhà đến cơ quan CSĐT công an quận 1 và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM để trình báo.

Theo yêu cầu của các đối tượng, đêm 11/7 bà A mang 200 triệu đồng đến khu vực cầu Sài Gòn thuộc đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh để giao. Tuy nhiên không hiểu vì lỳ do gì, nhóm nghi can không xuất đầu lộ diện để nhận tiền.

Trong đêm 11/7 và sáng 12/7 bà A lại nhận thêm 1 số cuộc điện thoại, và chúng liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Đến trưa 12/5 theo yêu cầu cuả nhóm đối tượng, bà A mang tiền đến 1 quán cà phê ngồi đợi gần 5 giờ liền nhưng nhóm nghi can không xuất hiện. Đến 17h chiều, khi một trong số đối tượng nghi vấn xuất hiện nhận tiền từ tay bà A thì bị các trinh sát công an Q.1 ập vào bắt giữ. Được biết ngay trong chiều 12/7 ông K đã được các trinh sát giải cứu an toàn.

Theo nguồn thông tin riêng của ANTĐ, cầm đầu nhóm nghi can bắt cóc tống tiền là một đối tượng mang biệt danh K “khùng”. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra và tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan.

ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án này.