Giải bóng đá học sinh THPT báo ANTĐ lần thứ XVIII - Cúp Number 1 Active: Thắp sáng những ước mơ

ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng khởi tranh với nhiều cung bậc cảm xúc và đầy bất ngờ, chiếc Cúp vô địch của Giải bóng đá học sinh THPT báo ANTĐ lần thứ XVIII - Cúp Number 1 Active 2018 đã chính thức tìm thấy chủ nhân mới.  Những nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt đã khép lại một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn khó quên đối với tuổi học trò.

91 đội bóng tham dự - con số kỷ lục, tiếp tục tăng so với những mùa giải trước đó.

Hàng trăm trận đấu từ vòng bảng cho đến vòng bán kết đã diễn ra hấp dẫn và đầy cuốn hút với những phút giây nghẹt thở...

Từ những đội bóng thuộc hàng “cựu binh” tại giải, cho đến những cái tên lần đầu góp mặt, tất cả đều góp phần tạo nên những trận đấu đầy màu sắc, đẹp mắt, mang đầy sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò.

Chuẩn bị cho các trận đấu là một không khí rèn luyện thể dục thể thao hăng say sau những giờ học chính của các đội tuyển. Bên cạnh sự chăm chỉ của mỗi chân sút, thì sự đoàn kết, tinh thần tập thể là yếu tố thiết yếu mà các đội bóng tập trung duy trì.

18 năm tổ chức, với quy mô và chất lượng ngày một tăng, giải đấu đã góp phần quan trọng giúp phát triển phong trào bóng đá học đường nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Trận chung kết… Sân vận động Tây Hồ tưng bừng như một ngày hội với hàng nghìn cổ động viên reo hò cổ vũ. Trận đấu đầy bất ngờ khi cả hai đội vào chung kết mùa giải năm nay là THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan đều chỉ xếp nhì ở vòng bảng, trong đó THPT Trương Định mới lần đầu tiên vào chung kết.

Với tính chất căng thẳng của một trận quyết đấu, cả hai đội đều chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, trước khi nghĩ đến những bàn thắng. Và phải đến lượt sút luân lưu, chính bản lĩnh, tâm lý vững vàng cùng một chút may mắn đã giúp THPT Trương Định thắng sát nút THPT Phùng Khắc Khoan với tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tuổi 18.

Năm thứ 18, giải bóng đã có biết bao điều mới mẻ nhưng có những thứ không hề đổi thay. Đó là cảm xúc dâng trào qua những giọt nước mắt chiến thắng hay thất bại; là những cái ôm thật chặt thể hiện sự đoàn kết; là những cái bắt tay, vỗ vai động viên thấm đẫm tinh thần fair-play sau mỗi trận đấu có người thắng - kẻ thua; là bầu không khí ngày hội được lan tỏa bởi chính những người trong cuộc…

Không chỉ dừng lại là sân chơi thể thao bổ ích, nơi giao lưu giữa thầy cô, học sinh các trường trên địa bàn thành phố mà đây còn là “điểm hẹn” của những ước mơ, nơi ươm mầm tài năng bóng đá trẻ tương lai.