Giả thợ điện để... trộm điện

(ANTĐ) - Khoảng 18h30 ngày 27-1, CAP Bách Khoa (Hai Bà Trưng) nhận được tin báo của người dân, tại khu vực cầu thang I nhà E3 có một thanh niên mặc áo đồng phục của ngành điện đang lúi húi mở hộp công tơ có biểu hiện nghi vấn.

Giả thợ điện để... trộm điện

(ANTĐ) - Khoảng 18h30 ngày 27-1, CAP Bách Khoa (Hai Bà Trưng) nhận được tin báo của người dân, tại khu vực cầu thang I nhà E3 có một thanh niên mặc áo đồng phục của ngành điện đang lúi húi mở hộp công tơ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ CSHS CAP Bách Khoa có mặt, bắt quả tang thanh niên này đang dùng chìa khóa mở hòm công tơ điện của căn hộ 104, hiện đang cho Nguyễn Quang Hoà, SN 1978, trú tại phường Lê Đại Hành, thuê để kinh doanh Internet. Túi đồ nghề người thanh niên mang theo có đủ dụng cụ của thợ điện, nhưng anh ta không nói được đang công tác ở cơ quan nào và mục đích mở hộp công tơ để làm gì. Trước dấu hiệu này, tổ công tác CAP Bách Khoa đã mời người thanh niên về trụ sở cùng chiếc xe Dream II màu mận chín của anh ta.

CAP Bách Khoa đấu tranh với tên Dương
CAP Bách Khoa đấu tranh với tên Dương

Tại CAP Bách Khoa, sau một hồi quanh co, người thanh niên đã phải khai nhân thân là Nguyễn Hồng Dương, SN 1976, nhà ở phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm. Dương nghiện ma túy và việc anh ta xuất hiện ở khu vực để hộp công tơ nhà E3 Bách Khoa là để thực hiện “hợp đồng miệng” với Nguyễn Quang Hòa, chủ quán Internet số 104 nhà E3. Theo tường trình của Hòa, anh ta thuê phòng 104 để mở quán Internet từ tháng 10-2007. Quán của Hòa có gần 60 máy tính và khá đông khách. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng phải chi trả 5-6 triệu đồng tiền điện. Trong một lần đi chơi, Hoà gặp Dương và nghe Dương giới thiệu đang công tác ở ngành điện. Dương nói anh ta có “nghiệp vụ” để có thể giảm bớt chi phí điện cho cửa hàng của Hòa mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, bằng cách “xử lý” công tơ điện. Hòa đề nghị: “Ông cứ làm xong xuôi rồi anh em mình tính toán sau”.

Với bản “hợp đồng miệng” ấy, Dương ra phố Lê Duẩn mua 1 chiếc áo thợ điện, bí mật đánh chìa khóa hòm công tơ phòng 104 nhà E3, và tối 27-1 đến khu vực trên. Tuy nhiên, hành vi của tay thợ điện lạ mặt này đã bị người dân phát hiện, báo ra CAP. Qua đấu tranh, CAP Bách Khoa làm rõ chiếc xe máy tên Dương đang đi là tang vật của một vụ án. Hiện, vụ việc đang được CAP Bách Khoa, đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng ngành điện giải quyết.           

       Hoàng Quân