Giả nhân viên an ninh hàng không để săn tình, lừa tiền

ANTĐ - Kẻ mạo danh là nhân viên an ninh của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, để lừa đảo nhiều phụ nữ ở các tỉnh, thành thông qua mạng Internet vừa bị công an TP.HCM bắt giữ.

Nguồn tin từ đội nghiệp vụ số 4, thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cơ quan này vừa chuyển đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1960, tạm trú tại đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp) cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan đến đối tượng này cho cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình để mở rộng điều tra về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng này gây ra đối với nhiều phụ nữ ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Phạm Văn Tài tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra bước đầu và lời khai của Phạm Văn Tài tại cơ quan công an, trong thời gian vài tháng trở lại đây, Tài thường xuyên lên trạng mạng www.vietf...com để chát và làm quen với nhiều phụ nữ ở nhiều tình, thành khác nhau. Con mồi mà Tài nhắm đến là những phụ nữ trên 30 tuổi, có tình trạng hôn nhân tan vỡ hoặc chưa chồng để tiếp cận làm quen. Sau đó Tài sử dụng 2 nick chát yahoo là taiphamnguoichanthat và vangiau.pham để tiếp tục nói chuyện lâu dài với những người này.

Được biết, trong lúc trò chuyện Tài luôn xưng là nhân viên an ninh đang làm việc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình. Với tài ăn nói lưu loát, dáng vẻ lịch thiệp, cao ráo điển trai, Tài nhanh chóng chiếm được cảm tình, biết được tên tuổi, địa chỉ của các bạn chát và thường xuyên liên lạc qua điện thoại để hỏi thăm sức khỏe và tán tỉnh.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận lừa đảo 3 vụ đối với 3 phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Thừa Thiên – Huế. Cụ thể đối với 2 nạn nhân ở Lâm Đồng và Thừa Thiên – Huế, Tài cất công bắt xe đò từ TP.HCM đến gặp trực tiếp. Khi gặp viện duyên cớ là đang đi công tác tỉnh nên Tài xin tá túc, sau đó mượn mỗi nạn nhân một khoản tiền từ 4 – 5 triệu đồng và biến mất. Riêng nạn nhân tên Hạnh, sau một thời gian thân thiết thì Tài từng nghe chị Hạnh trình bày, đang có nhu cầu mua xe gắn máy trả góp thì Tài nói là có quen biết để mua được giá cực rẻ.

Vào giữa tháng 5-2011, tài cất công đi xe gắn máy từ TP.HCM xuống Đồng Nai rồi lên 1 quán cà phê ở kế cận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây Tài yêu cầu chị Hạnh đưa 1 số giấy tờ như: CMND, hộ khẩu bản photo và số tiền 25 triệu đồng để làm thủ tục và đặt cọc. Bắt chị Hạnh ngồi đợi, Tài đi vào phía sân bay khoảng 20 phút rồi ra thông báo là, chờ 2 ngày sau Tài sẽ gọi điện lên lấy chiếc xe hiệu Air Blade của Thái Lan. Chị Hạnh chờ hoài không thấy Tài điện thoại thông báo, khi liên lạc thì số máy của Tài… ò í e.

Từ trình báo của chị Hạnh, khoảng 15h chiều 12/7 các trinh sát thuộc đội 4, PC45 đã bắt giữ được Tài. Theo các nạn nhân, trong nhiều lần gặp họ Tài luôn mặt bộ đồng phục mà họ lầm tưởng là đồng phục của nhân viên an ninh sân bay. Xác minh của công an TPHCM, trước đây Tài từng làm công ty vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng sau đó nghỉ việc và vẫn giữ lại bộ đồ trên.

Và khi tài vận bộ đồ này, xưng là nhân viên an ninh sân bay làm nhiều người, đặc biệt là các nạn nhân ở các tỉnh, thành khác tin tưởng. Được biết thời điểm bị bắt giữ Tài đang là nhân viên bảo vệ của một trung tâm nhà hàng tiệc cưới ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Những ai là nạn nhân của Phạm Văn Tài có thể đến trình báo tại đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Tân Bình để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.