TP.HCM:

Ghê rợn: Một bảo vệ bị xay nhuyễn trong lò xay bột giấy

ANTĐ - Thi thể của người bảo vệ bị xay nhuyễn trong lò xay bột giấy và quanh cái chết thảm của người bảo vệ này có rất nhiều nghi vấn được đặt ra.

Vụ việc xảy ra vào đêm 11-3 tại xưởng sản xuất giấy Hùng Cường đóng trên địa bàn xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngày 12-3 các đơn vị nghiệp vụ của CATP.HCM cùng các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường lò xay bột giấy – nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1952, ngụ tỉnh An Giang) – là bảo vệ của xưởng sản xuất giấy nói trên.

Theo đó đêm 11-3 các công nhân làm việc tại xưởng sản xuất giấy Hùng Cường đã tá hỏa khi phát hiện ông Đức bị xay trong lò xây bột giấy tại cơ sở. Đến khi các công nhân can thiệp được thì thi thể ông Đức đã bị xay nhuyễn, chỉ còn trơ lại 1 số đoạn xương cứng. Ngay sau đó vụ việc được trình báo công an địa phương.

Theo ghi nhận, hiện trường lò xay bột giấy đặt sâu trong xưởng sản xuất. Lò này có tầm cao, muốn lên phải qua một khu vực cầu thang. Các công nhân làm chung với ông Đức đều đặt ra nghi vấn xung quanh cái chết của nạn nhân, không biết là tai nạn lao động đơn thuần hay một vụ án mạng?

Theo quy định của công ty thì ông Đức không có phận sự vào khu vực lò xay. Đêm xảy ra vụ việc ông Đức có mặt tại khu nhà xưởng với 1 số người khác. Trong đêm xưởng không sản xuất, không ai biết vì sao lò xay bột giấy lại vận hành và chuyện gì đã xảy ra với ông Đức.

Trong ngày 12-3 cơ quan công an đã lấy lời khai của những người làm chung với ông Đức. Hiện vụ việc đang được điều tra tích cực, làm rõ.