Gerrard sai lầm, Liverpool thua nghiệt ngã trước Chelsea

ANTĐ - Ở thời khắc quan trọng nhất của mùa giải, đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool lại mắc sai lầm tồi tệ, dẫn đến trận thua tai hại của đội chủ sân Anfield trước các vị khách Chelsea.
Cuộc đọ sức ở Anfield vốn được kỳ vọng như trận “chung kết” của giải Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng do Chelsea bỗng “giương cờ trắng” ở vòng 35 với thất bại ngay trên sân nhà trước Sunderland, nó chỉ còn được coi như một bữa tiệc hạng sang, trong những vòng đấu cuối.

Với tâm thế gần như đang dồn cả cho trận lượt về bán kết Champions League với Atletico Madrid vào giữa tuần tới, HLV Mourinho đã bố trí một đội hình hầu hết là những cầu thủ dự bị, như ông tuyên bố trước đó. Với Kalas đá cặp cùng Ivanovic ở trung tâm hàng thủ. Phía trên là Mikel + Lampard (không thể đá lượt về C1), và bộ đôi không đủ điều kiện dự Champions League với Chelsea là Matic và Salah. Trên hàng công, Mourinho chọn Demba Ba thay vì người cũ của Liverpool, Torres.

Sterling (phải) không thể tỏa sáng khi gặp những hậu vệ đầy kinh nghiệm
Dù vậy, lối chơi chắc chắn và khoa học của HLV Mourinho vẫn khiến Chelsea gây ra những khó khăn nhất định với đội chủ nhà, trong khoảng 40 phút đầu tiên. Liverpool hầu như không thể tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành Mark Schwarzer. Sterling cũng như Coutinho gặp rất nhiều khó khăn khi đá cánh, với sự có mặt của Azpilicueta và Cole, trong khi Luis Suarez mất hút vì bị Ivanovic chăm sóc kỹ.
Chơi cầm chừng trước đội chủ nhà, trong một thế trận khá “đóng” với cả hai đội, nhưng các CĐV Chelsea có lẽ không thể ngờ họ lại được tặng một món quà vô giá ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Cú đỡ hụt và trượt chân tai hại của Gerrard

Đội trưởng Gerrard, “đầu tàu” trong chuỗi phong độ xuất sắc của Liverpool mùa giải này bỗng dưng mắc phải sai lầm cực kỳ đáng trách. Cú đỡ bóng hụt bên phần sân nhà từ đường chuyền của đồng đội đã giúp Demba Ba dễ dàng cướp được bóng, băng lên một mình đối mặt với thủ thành Mignolet. Tiền đạo người Senegal không mắc một sai lầm nào, mở tỉ số cho Chelsea. Khoảnh khắc ấy khiến cả sân Anfield như chết lặng.

Demba Ba trừng phạt sai lầm của Gerrard
Sang hiệp 2, Liverpool phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. HLV Brendan Rodgers tung những cầu thủ tấn công hay nhất của mình là Sturridge và Aspas vào sân. Trong khi Chelsea có thêm động lực trở về lối đá phòng ngự phản công quen thuộc.

Gerrard miệt mài sửa sai nhưng không thành công
Liverpool miệt mài tấn công trong 45 phút còn lại ấy, Gerrard tận dụng bất cứ khoảng trống nào để sút xa, nhưng mọi cơ hội đều trôi qua chân của các cầu thủ chủ nhà trong tiếc nuối. Tấn công mãi không ghi được bàn, Liverpool phải nhận đòn hồi mã thương của đối thủ khi ở phút bù giờ cuối cùng, Willian kết thúc buổi tối ác mộng với HLV Rodgers và các học trò, với pha ấn định chiến thắng 2-0 dễ dàng sau đường chuyền dọn cỗ của  Torres. 

Trận thua tai hại này khiến Liverpool được 80 điểm sau 36 vòng (điểm của Chelsea là 78 sau 36 vòng), bỗng dưng thất thế trước Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nếu Man Xanh giành thắng lợi trước Crystal Palace trong trận đấu muộn, họ sẽ có 77 điểm sau 35 trận và là mối hiểm họa số 1 với giấc mơ vô địch của Liverpool, nếu thắng cả 3 trận còn lại (Man City đang có hiệu số+56, hơn hẳn +50 của Liverpool).

Đội hình hai đội:

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Sakho, Flanagan (Aspas 81), Lucas (Sturridge 58), Gerrard, Allen, Sterling, Suarez, Coutinho. 

Chelsea: Schwarzer, Azpilicueta, Ivanovic, Kalas, Cole, Mikel, Matic, Salah (Willian 60), Lampard, Schurrle (Cahill 77), Ba (Torres 84)

Bàn thắng: Ba 45, Willian 90