Olympic London 2012:

Gãy chân vẫn chạy về đích

ANTĐ - Manteo Mitchell - vận động viên điền kinh Mỹ - đã bị gãy chân trong đợt chạy vòng loại tiếp sức 4x400m nhưng vẫn hoàn tất cự ly và giúp đội Mỹ có một vé dự chung kết.

Manteo Mitchell (trái) vẫn chạy khi bị gãy xương ống quyển - Ảnh: Getty Images

Manteo Mitchell chạy đầu tiên cho đội Mỹ và sau khi chạy được 200m anh đã thấy chân có vấn đề, rất đau. Lúc đó Mitchell có hai lựa chọn: bỏ cuộc khiến toàn đội Mỹ bị loại hoặc cắn răng chạy về đích. Và với Mitchell, anh đã không phải suy nghĩ lâu. Cứ tiếp tục chạy. Với cái chân gãy, Mitchell về đích với thời gian đáng kinh ngạc 46,1 giây và trao gậy cho đồng đội.

Kết quả chụp X-quang cho thấy Mitchell đã bị gãy hoàn toàn xương ống quyển chân trái. Vì xương bị gãy nhưng vẫn còn cố định nên Mitchell vẫn có thể chạy và chấn thương loại này có thể tự lành trong vòng bốn đến sáu tuần.

Mitchell nói: "Tôi nghe và cảm thấy nó. Tôi chỉ làm điều mà hầu hết ai ở vị trí đó đều làm. Dù điền kinh là môn cá nhân nhưng ở nội dung này vẫn còn ba người khác và cả thế giới đang nhìn theo bạn. Bạn hẳn không muốn làm ai thất vọng".

Mitchell kể lại: "Khi quá đau tôi đã phải la lên nhưng vì khán giả quá ồn nên không ai nghe thấy. Tin tưởng, tập trung và về đích. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi đó. Chân tôi đau kinh khủng nhưng đã lên tinh thần khi thấy Josh Mance vẫy tôi để lấy gậy".

Vận động viên 25 tuổi này cho biết cách đây vài ngày có bị ngã tại làng vận động viên nhưng không để ý. Anh vẫn tập luyện bình thường. Trước đợt chạy vòng loại 4x400m, Mitchell vẫn khởi động bình thường nhưng đã bị gãy chân khi chạy.

Đội tiếp sức 4x400m của Mỹ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng họ đã liên tiếp mất hai trụ cột vì chấn thương. Trước đó LaShawn Merritt - người đoạt HCV 400m tại Bắc Kinh 2008 - đã bị chấn thương và không thể vượt qua vòng loại cự ly 400m. Giờ đây đội Mỹ mất tiếp Mitchell.

Cũng ở nội dung này, đội Nam Phi sau khi kiện thành công đã giành vé vào thi đấu chung kết. Số là ở đợt chạy vòng loại, vận động viên đầu tiên của Nam Phi té ngã. Do đó đội Nam Phi bị loại. Lúc này, người không chân Oscar Pistorius - đang đứng chờ để chạy lượt thứ hai - ôm mặt thất vọng.

Tuy nhiên Nam Phi đã kiện thành công khi cho rằng vận động viên của mình bị ngã do tác động từ vận động viên của Kenya. Cuối cùng, Nam Phi đã được chạy chung kết. Tại giải vô địch thế giới Daegu 2011, ở nội dung 4x400m, Pistorius đã chạy ở vòng loại và đưa Nam Phi vào chung kết. Cuối cùng Nam Phi đoạt được HCB.