Euro 2012 chính thức khai cuộc:

"Gấu" Nga đại thắng, "Đại bàng" chết hụt

ANTĐ - Cho dù không còn lực lượng mạnh như EURO 2008 nhưng ĐT Nga dưới triều đại Dick Advocaat vẫn dễ dàng đánh bại CH Séc 4-1 trong trận ra quân. Trong khi đó, chủ nhà Ba Lan đã may mắn thoát được trận thua ngay trận mở màn.

Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Tội đồ Szczesny

Đêm qua và rạng sáng nay 9-6, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu đã chính thức khai cuộc với hai trận đấu ở bảng A. Sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, cuộc chạm trán giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp đã mở màn cho 31 trận đấu tại EURO 2102.

Sau lầm của thủ thành Szczesny đã giúp Hy Lạp có bàn thắng quân bình tỷ số

Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Ba Lan tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Carlos Carballo. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Murawski đã buộc thủ thành Chalkias phải trổ tài cứu thua. Ngay sau tình huống này, đội chủ tiếp tục tạo sức ép và tới phút thi đấu thứ 17, nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Sau pha phối hợp như đá tập ở bên phía hành lang cánh phải, đội trưởng Jakub Blaszczykowski đã có một pha tạt bóng chuẩn xác tiền đạo Robert Lewandowski dễ dàng đánh đầu hạ gục thủ thành Chalkia mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua từ khá sớm, Hy Lạp tỏ ra hoàn toàn lép vế trước sức tấn công dồn dập của hàng công đội chủ nhà. Về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, nhà cựu vô địch năm 2004 còn chỉ còn chơi với 10 người sau khi Sokratis Papastathopoulos nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Fernando Santos đã tung tiền đạo Dimitrios Salpingidis để tìm kiếm bàn thắng. Sự thay đổi này đã lập tức phát huy. Chỉ với 5 phút có mặt trên sân, tận dụng pha ra vào không hợp lý của thủ thành Szczesny bên phía Ba Lan, Salpingidis tận dụng cơ hội dứt điểm vào lưới trống san bằng cách biệt.

Có được bàn thắng gỡ hòa, ĐT Hy Lạp đã lấy lại sự tự tin để triển khai thế trận phòng ngự phản công vô cùng nguy hiểm. Một trong những tình huống phản công đã giúp Hy Lạp có cơ hội nâng tỷ số trận đấu. Phút 68, pha băng xuống phá bẫy việt vị của tiền đạo Salpingidis buộc thủ thành Szczesny phải băng ra phạm lỗi.

Ngay lập tức người gác đền Arsenal phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến lực lượng 2 đội trở lại thế cân bằng. Còn Ba Lan, họ phải đối mặt với nguy cơ chịu bàn thua từ chấm penalty. Tuy nhiên, rất may cho đội chủ nhà là thủ thành vào sân thay người, Przemyslaw Tyton đã xuất sắc cản phá cú sút của đội trưởng Giorgios Karagounis trên chấm 11m.

Càng về cuối trận, 2 đội càng chơi bế tắc và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này đáng tiếc cho cả 2 đội bóng. Trong khi Ba Lan có lợi thế sân nhà và bàn thắng dẫn trước thì Hy Lạp lại có được cơ hội lớn giành chiến thắng ở hiệp 2 trên chấm 11m.

Nga 4-1 CH Séc: Dzagoev tỏa sáng

Ở trận khai màn EURO 2012, Ba Lan và Hy Lạp đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Đó là cơ hội quá tốt để Nga và CH Séc tạo ra cuộc bứt phá ngay lượt trận đầu tiên. Cho dù không còn lực lượng mạnh như giải đấu cách đây 4 năm nhưng Gấu Nga vẫn được đánh giá cao hơn và thực tế những gì diễn ra trên SVĐ Municipal đã chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của thầy trò Dick Advocaat.

Các cầu thủ Nga chia vui sau bàn thắng thứ ba vào lưới CH Séc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb, ĐT Nga đã tràn sang phần sân CH Séc. Phút thứ 3, Alexander Anyukov có pha đánh đầu khá nguy hiểm về phía khung thành Petr Cech. 2 phút sau đó, đội bóng xứ Pha lê có pha đáp trả với cú đánh đầu vọt xà của hậu vệ Roman Hubnik.

Tuy nhiên, đó là những pha tấn công ít ỏi mà CH Séc tạo được trong hiệp đấu thứ nhất. Với sự cơ động của Andrei Arshavin, ĐT Nga tạo ra hàng loạt những cơ hội ngon ăn về phía khung thành Petr Cech và tới phút 15, họ đã có bàn mở tỷ số. Từ đường tạt bóng bên phía cánh phải, Alexander Kerzhakov đánh đầu đập cột dọc, bóng bật ra đúng vị trí của Alan Dzagoev và tài năng trẻ sinh năm 1990 này không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, đội bóng của Dick Advocaat tiếp tục tràn lên tấn công và chưa đầy 10 phút sau, họ đã có bàn thắng thứ 2. Andrei Arshavin đánh dấu tầm quan trọng của mình trong đội hình ĐT Nga bằng pha chọc khe tinh tế cho Roman Shirokov băng xuống sục bóng kĩ thuật qua người Petr Cech mang về bàn thắng thứ 2 cho đội bóng xứ Bạch dương.

Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Michal Bilek lập tức tạo ra sự thay đổi đầu tiên ở đầu hiệp 2 khi đưa tiền vệ Tomas Hubschman vào sân thay Jan Rezek. Khi sự thay đổi này chưa phát huy hiệu quả thì CH Séc đã có bàn rút ngắn tỉ số. Jaroslav Plasil có pha đi bóng rất hay trước khi tung đường chuyền quyết định cho Vaclav Pilar băng xuống dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng này giúp CH Séc dần lấy lại thế trận và trận đấu diễn ra với những pha đáp trả khá hấp dẫn. Vừa trở lại sau chấn thương, Tomas Rosicky chưa thể lại phong độ tốt nhất. Chính điều đó khiến những pha lên bóng của CH Séc tỏ ra thiếu hiệu quả. Mải mê dâng cao tấn công, đội bóng xứ Pha lê còn phải hứng chịu thêm 2 bàn thua trong khoảng 10 phút cuối trận.

Phút 79, xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ khá hay của ĐT Nga, bóng đến chân Alan Dazgoev và cầu thủ 21 tuổi này đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Petr Cech. Đây là bàn thắng thứ 2 của Dazgoev ở trận đấu này. 3 phút sau đó, tiền đạo vào sân thay người, Roman Pavlyuchenko dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-1 cho ĐT Nga.

Với chiến thắng này, thầy trò Dick Advocaat tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Ba Lan và Hy Lạp,