Gần mực Tàu thì đen

ANTĐ - Ông có biết bây giờ “biểu đồ” ẩm thực của nhân loại là gì không?

- Trước đây là ăn nhanh, uống nhanh, ăn lấy được, ăn như ngày mai là ngày tận thế. Nay thì ăn có lựa chọn, ăn chậm nhai kỹ, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. 

- Đấy chỉ là một góc của biểu đồ. Thời buổi này nhân loại đang chuyển dần từ ăn loại 4 chân xuống 2 chân; từ 2 chân xuống 0 chân. Tức là từ gia súc xuống gia cầm, rồi từ gia cầm xuống tôm cá. 

- Quá hay, đúng vào lúc cúm H7N9  từ biên giới phía Bắc đe dọa, dân ta nên áp dụng biểu đồ này. 

- Cứ như cánh già chúng ta thì quá dễ. Đến lúc được ăn thì không ăn được, còn thiên hạ vẫn khó bóp mồm bóp miệng lắm. Chả thế mà gà, vịt Trung Quốc nhập lậu vẫn từ biên giới đổ về xuôi. 

- Nếu nghe thông tin này chắc nhiều người sẽ rùng mình. Trên Lạng Sơn vừa bắt được hàng nghìn gà, vịt loại thải siêu rẻ từ Trung Quốc chở trong ô tô con chứ không phải xe tải để né các chốt chặn cúm H7N9. 

- Có cầu ắt có cung, càng ngăn chặn thì thủ đoạn càng tinh vi, ma quái. 

- Tinh quái hơn cả, để biến gà “trọc đầu” của Tàu thành gà ta, họ giết mổ sẵn và đóng vào thùng xốp chuyển đi.

- Có một quan chức ngành Công Thương nói, lợi nhuận buôn gà lậu chỉ sau ma túy. Cho nên một số kẻ sẵn sàng đang tâm “nối giáo cho giặc” đầu độc đồng bào, đồng loại bằng loại gà tẩm ướp hóa chất. 

- Thế nên dân buôn lậu mới có câu: “Lột truồng ra, gà Tàu khác gì gà ta”. Chỉ cần có giấy kiểm dịch giả lót đường là lọt lưới hết. 

- Không hiểu sao buôn gian bán lận ngày càng “phong phú, đa dạng”? Ngày xưa còn sợ làm ăn thất đức…

- Còn đức đâu mà mất! “Gần mực thì đen”, nhất lại là mực Tàu. Bất kể thứ gì cho vào mồm chỉ cần đổ phụ gia, hương liệu, hóa chất, phẩm màu công nghiệp made in China là lừa được dân, ních chặt túi tiền.