Gần chục người thương vong vì cưa đầu đạn

Sau khi “hóa giải” thành công 6 đầu đạn, ông Mộng quay sang cắt cái thứ 7 thì bất ngờ vụ nổ xảy ra. Sức công phá của đầu đạn loại 105 - 125 li khiến ông chết tại chỗ, nhiều người khác trọng thương.

Gần chục người thương vong vì cưa đầu đạn

Sau khi “hóa giải” thành công 6 đầu đạn, ông Mộng quay sang cắt cái thứ 7 thì bất ngờ vụ nổ xảy ra. Sức công phá của đầu đạn loại 105 - 125 li khiến ông chết tại chỗ, nhiều người khác trọng thương.

Vụ nổ xảy ra vào chiều 25/3, tại ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Hồ Văn Mộng (50 tuổi, ngụ tại đia phương), người trực tiếp ngồi cưa đống đầu đạn.

Hiện trường vụ nổ do cưa đầu đạn
Hiện trường vụ nổ do cưa đầu đạn

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khi tiếng nổ lớn vang lên thì nhiều người vẫn chưa dám đến gần vì sợ còn những đầu đạn khác sẽ phát nổ. Đặc biệt hiện trường vụ nổ xảy ra còn có 6 đầu đạn khác đã được rã lấy thuốc và sắt phế liệu.

Do sức công phá của loại đầu đạn 105 - 125 li khá lớn nên ông Mộng chết ngay tại chỗ, gần chục người bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Được biết, hàng ngày ông Mộng chuyên làm nghề dò tìm sắt. Số đầu đạn này mới được ông phát hiện và mang về nhà cưa để lấy thuốc và sắt phế liệu.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Trung Kiên

Dân Trí